Vượt khó dựng cuộc sống mới
Ở tuổi 75, bà Nông Kim Khoa (sinh năm 1951, trú tại thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ) vẫn nhanh nhẹn, cần mẫn chăm sóc vườn hồng Vành khuyên. Từ một hộ nghèo chỉ sống dựa vào ruộng đồng, bằng sự chịu khó và quyết tâm vươn lên, gia đình bà đã tự lực thoát nghèo và xây dựng được cơ ngơi khang trang.

Bà Nông Kim Khoa thu hoạch hồng Vành khuyên
Một buổi trưa cuối tháng 8/2026, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nông Kim Khoa đúng lúc bà đang thu hoạch hồng Vành khuyên. Giữa khu vườn, những cây hồng sai trĩu quả, bà Khoa thoăn thoắt đôi tay hái từng quả hồng, phân loại, xếp gọn vào những chiếc sọt. Dù tuổi đã bước sang tuổi 75, bà vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn và nhanh nhẹn làm việc.
Bà Khoa tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Hoàng Văn Thụ. Năm 1979, tôi lập gia đình và sinh được 5 người con. Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chỉ có mấy sào ruộng để canh tác, đất đồi thì cằn cỗi chủ yếu mọc cây tạp, không có nguồn thu nhập ổn định. Muốn đầu tư phát triển sản xuất cũng không có vốn nên cuộc sống cứ quanh quẩn với cái nghèo.
Khó khăn không khiến bà Khoa buông xuôi. Ngược lại, đó trở thành động lực để bà tìm cách thay đổi cuộc sống. Bà luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế để cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2019, nhận thấy cây hồng Vành khuyên phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, bà quyết định mạnh dạn vay tiền của người thân để mua cây giống, cải tạo diện tích đất đồi và trồng khoảng 200 gốc hồng.
Bà Khoa chia sẻ: “Lúc đó tôi cũng lo lắm vì tiền vốn phải đi vay, nếu cây không phát triển tốt thì không biết lấy gì để trả. Nhưng tôi nghĩ cứ mạnh dạn làm, chịu khó chăm sóc thì sẽ có kết quả. Ban đầu tôi cũng chỉ mong cây lớn khỏe, sau vài năm có quả bán được, có thêm đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống”.
Những ngày đầu trồng hồng, bà Khoa gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để chăm sóc vườn cây. Từ làm cỏ, vun gốc, bón phân đến tỉa cành, bà đều tự tay thực hiện. Chưa có nhiều kinh nghiệm thì bà vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa vụ. Nhờ đó, cây hồng dần bén rễ, sinh trưởng tốt và bắt đầu cho lứa quả đầu tiên.
Từ sự cần cù, chịu khó, hằng năm, gia đình bà tiếp tục nhân giống cây hồng Vành khuyên. Đến nay, vườn hồng của gia đình bà đã có trên 300 gốc, trong đó có khoảng 250 cây đang cho thu hoạch. Bình quân mỗi năm, sản lượng đạt từ 4 - 5 tấn quả, mang về nguồn thu khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đây là khoản thu nhập mà trước đây gia đình bà khó có được từ sản xuất lúa.
Từ một hộ nghèo, cuộc sống gia đình bà Khoa từng bước có những thay đổi rõ rệt. Nguồn thu từ vườn hồng giúp gia đình có điều kiện trang trải sinh hoạt, đầu tư sản xuất và tích lũy. Quan trọng hơn, bà đã tìm được hướng đi phù hợp để thoát khỏi cảnh chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Năm 2023, gia đình bà Khoa đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang và chính thức thoát nghèo vào năm 2024. Với bà, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là thành quả đáng tự hào sau nhiều năm bền bỉ vượt khó.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Khoa còn tích cực bảo ban con cháu chăm chỉ lao động, tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, bà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc hồng Vành khuyên cho bà con xung quanh, cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bà Hứa Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ nhận xét: Gia đình bà Nông Kim Khoa là một trong những hộ tiêu biểu về tinh thần vượt khó, phát triển kinh tế gia đình trên địa bàn xã. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn chịu khó lao động, mạnh dạn lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế để vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tích cực bảo ban con cháu nỗ lực sản xuất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng hồng cho bà con xung quanh. Đây là tấm gương đáng ghi nhận, tạo động lực để các hộ dân, nhất là những hộ còn khó khăn, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Câu chuyện của bà Nông Kim Khoa không phải là câu chuyện làm giàu lớn lao, mà là câu chuyện giản dị về một người phụ nữ nông thôn không cam chịu nghèo khó. Từ những gốc hồng được trồng bằng sự cần cù, bà đã có nguồn thu nhập ổn định hằng năm, đưa gia đình thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Những quả hồng ngọt hôm nay vì thế không chỉ là thành quả của một mùa vụ, mà còn là “quả ngọt” của nghị lực, của những tháng ngày không ngại khó, không ngại khổ để tự mình thay đổi cuộc sống.
