Vượt khó bảo đảm đời sống bộ đội

Trong cái nắng nóng bỏng rát của Tây Nguyên, không khí có phần dịu lại khi chúng tôi bước chân vào Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) bởi hai hồ nước lớn phía trước sở chỉ huy đơn vị. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thi công các công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, lữ đoàn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Do đặc thù công việc, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phân tán, cơ động, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tính chất công việc nguy hiểm, độc hại, song lữ đoàn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn duy trì tốt truyền thống tăng gia sản xuất, ngay cả những nơi khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn...

Đại tá Lê Văn Quyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 kể: “Tháng 4-1988, lữ đoàn chuyển vị trí đóng quân từ phía Bắc vào Gia Lai. Đến nơi ở mới, đảng ủy lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, phân đội nhanh chóng triển khai tăng gia sản xuất để tự cung cấp một phần lương thực, thực phẩm đưa vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Hiểu rõ ý nghĩa của việc tăng gia sản xuất, từ chiến sĩ liên lạc cũng tự trồng bầu, mướp ở đầu nhà, tổ thông tin và tiểu đội vệ binh cũng có vườn rau...

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chăm sóc vườn rau.

Còn vườn rau của các đại đội, tiểu đoàn, khu tăng gia của lữ đoàn đều phát triển tốt”. Kế thừa truyền thống đó, nhiều năm qua công tác tăng gia sản xuất của lữ đoàn được duy trì có nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Để làm được điều này, cơ quan hậu cần và các phân đội đều xây dựng kế hoạch, tổ chức tăng gia, chăn nuôi bài bản, tỉ mỉ. Mặt khác, đơn vị nghiên cứu địa hình, khắc phục thời tiết, gieo trồng hợp lý các loại rau, củ, quả theo từng mùa, chú trọng phát triển đa dạng, mỗi vườn có từ 6 đến 8 loại rau cung cấp cho bếp ăn; sử dụng các chế phẩm thảo dược diệt sâu bệnh, bảo đảm 100% rau sạch, an toàn thực phẩm.

Trung tá Trần Hinh, Chủ nhiệm Hậu cần lữ đoàn giới thiệu: “Khó khăn nhất của đơn vị khi tăng gia là đất ở đây pha cát nên khó giữ nước. Để khắc phục, đơn vị đã vét bùn dưới ao phơi khô, trộn với phân chuồng cùng đất, vôi bột và sử dụng hệ thống tưới phun sương, vừa tiết kiệm nước vừa giữ được độ ẩm mà vẫn đủ dinh dưỡng cho cây trồng”. Với cách làm đó, bình quân hằng năm, lữ đoàn thu hoạch khoảng 29-30 tấn rau, củ, quả, đạt 15,9kg/người/tháng, bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh của bộ đội. Công tác chăn nuôi cũng được đơn vị quan tâm đúng mức, đàn gia súc thường xuyên duy trì, trong đó lợn thịt từ 230 đến 260 con, lợn nái 20-25 con, đáp ứng 100% nhu cầu lợn giống; đàn bò hiện có 65 con, 110 con dê, 1.600-1.800 con gà, 1.400 con vịt đẻ phát triển tốt... Ngoài ra, lữ đoàn còn tận dụng hệ thống ao hồ nuôi cá nước ngọt để đưa vào bữa ăn hằng ngày. Điều đáng quý là các sản phẩm tăng gia đưa vào bữa ăn của bộ đội luôn tươi, sạch và thấp hơn giá thị trường từ 15 đến 20%. Binh nhất Nguyễn Văn Lý, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 tự hào khoe: “Sử dụng sản phẩm sạch do mình làm ra, chúng tôi rất yên tâm”.

Bài và ảnh: VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-kho-bao-dam-doi-song-bo-doi-623004