Vượt hiểm nguy mang lương thực đến dân bản bị cô lập sau lũ
Lũ cuốn trôi đường khiến nhiều tuyến giao thông ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị chia cắt. Trước tình thế này, bộ đội, dân quân và lực lượng chức năng đã vượt hiểm nguy vận chuyển lương thực đưa vào giúp người dân bản biên giới đang bị cô lập.
Video lực lượng chức năng vận chuyển lương thực vào giúp dân bản bị cô lập sau lũ.

Gần 1 tháng sau trận lũ lịch sử, chính quyền địa phương, nhân dân xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vẫn đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả. Trong đó, nhiều khu dân cư bị mất đường giao thông dẫn đến bị cô lập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) là một trong những bản thiệt hại lớn, đường giao thông độc đạo nối trung tâm xã bị đứt hoàn toàn khiến dân bản bị cô lập.

Toàn bản có 92 hộ dân thì trận lũ đã cuốn trôi toàn bộ nhà của 35 hộ. Ngoài ra có hàng chục hộ dân khác bị ngập nước, bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.


Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, bản Cha Nga bị cô lập nên những ngày qua cán bộ xã, bộ đội, dân quân tự vệ phải nhiều lần vượt sông, vượt núi gùi lương thực lên tiếp tế cho người dân.

“Đường bị lũ làm sạt lở như vách núi dựng đứng nên rất nguy hiểm. Cán bộ, bộ đội, dân quân tự vệ phải vượt đường sông, men theo vách núi mới gùi được lương thực đưa đến người dân”, ông Vi Đình Hợi - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mỹ Lý nói.

Lực lượng chức năng phải len lỏi qua những vách đá dựng đứng, một bên là núi một bên là mép sông.

Tuy nguy hiểm nhưng các cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ vẫn quyết tâm gùi hàng đưa vào cho dân bản Cha Nga.

Để đi được đến bản Cha Nga phải đi nhiều chặng vượt sông, vượt đường núi.


Đường đi khó khăn nguy hiểm nên mỗi lần đi, các cán bộ chiến sĩ chỉ mang được một lượng lương thực nhất định.

Những ngày qua, một số người dân bản Cha Nga cũng vượt núi, vượt sông ra trung tâm xã để nhận hàng tiếp tế.


Người dân cõng hàng cứu trợ về bản làng.

Dù cách trung tâm xã chỉ 21km nhưng phải mất 6 giờ đồng hồ mọi người mới có thể đi đến bản Cha Nga.