Vững vàng bản lĩnh hạt giống đỏ

Công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT tại Trà My vừa ghi nhận sự đột phá khi có 15 học sinh được kết nạp đảng viên mới.

Lãnh đạo chủ chốt xã Trà My và Trường THPT Bắc Trà My chụp hình lưu niệm cùng 10 học sinh ưu tú vừa được kết nạp Đảng. Ảnh: BÌNH MINH

Lãnh đạo chủ chốt xã Trà My và Trường THPT Bắc Trà My chụp hình lưu niệm cùng 10 học sinh ưu tú vừa được kết nạp Đảng. Ảnh: BÌNH MINH

Nhân kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5 năm nay, Trường THPT Bắc Trà My tổ chức kết nạp 13 đảng viên mới, trong đó có 10 học sinh lớp 12 và 3 giáo viên trẻ.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nước Oa, nơi đào tạo con em đồng bào các dân tộc Co, Ca Dong, Mơ Nông cũng kết nạp 5 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với tổng số 15 học sinh được kết nạp trong một đợt sinh hoạt chính trị đã minh chứng cho sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng tại xã Trà My trong việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên.

Lãnh đạo xã Trà My và Chi bộ Trường PTDTNT THCS và THPT Nước Oa chụp hình lưu niệm và chúc mừng 5 đảng viên mới. Ảnh: BÌNH MINH

Lãnh đạo xã Trà My và Chi bộ Trường PTDTNT THCS và THPT Nước Oa chụp hình lưu niệm và chúc mừng 5 đảng viên mới. Ảnh: BÌNH MINH

Không chỉ bứt phá về số lượng, chất lượng của các Đảng viên trẻ lần này được sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính kế thừa “vừa hồng, vừa chuyên”. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nước Oa, theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Xuân Ảnh, có 5 học sinh được kết nạp lần này là con số nhiều nhất từ trước đến nay. Các em không chỉ nổi trội trong học tập, đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi mà còn là những thủ lĩnh thanh niên gương mẫu, có kỹ năng sống và tư duy chính trị vững vàng.

Hình ảnh Nguyễn Thị Thu Hằng (dân tộc Ca Dong, quê xã Trà Đốc) dõng dạc đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể học sinh về lòng tự hào dân tộc. Song hành đó là gương mặt ưu tú Nguyễn Anh Thư (lớp 12/1, Trường THPT Bắc Trà My), một “hạt nhân” văn chương với bảng thành tích rạng rỡ: giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh cùng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố. Nếu Thu Hằng là biểu tượng của ý chí vươn lên từ bản làng, thì Anh Thư chính là minh chứng cho sự hội tụ giữa trí tuệ và bản lĩnh.

Đảng viên trẻ Nguyễn Anh Thư (lớp 12/1) vinh dự nhận quyết định kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Bắc Trà My. Ảnh: BÌNH MINH

Đảng viên trẻ Nguyễn Anh Thư (lớp 12/1) vinh dự nhận quyết định kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Bắc Trà My. Ảnh: BÌNH MINH

Việc đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT như tiếp thêm động lực lớn để các em vươn lên. Những đảng viên trẻ này chính là những nhân tố nòng cốt, góp phần tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trong môi trường giáo dục, trở thành những “lá chắn” sắc bén ngăn chặn các luồng thông tin sai lệch trong giới trẻ hiện nay.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại các buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Trà My và Bí thư chi bộ các nhà trường đều nhấn mạnh: Nhận quyết định được kết nạp vào Đảng không chỉ là vinh dự mà còn mang nhiều trách nhiệm. Chặng đường phía trước với các kỳ thi quan trọng là thử thách đầu tiên để các đảng viên mới khẳng định bản lĩnh nêu gương.

Sự trưởng thành của lớp đảng viên học sinh tại Trà My hôm nay thể hiện niềm tin tuyệt đối của tuổi trẻ vùng cao vào con đường cách mạng. Đây chính là những “hạt giống đỏ” quý giá, sẵn sàng cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết để xây dựng quê hương Trà My ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả của Đảng ngay từ trường học.

BÌNH MINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vung-vang-ban-linh-hat-giong-do-3336349.html