Vững bước dưới quân kỳ

Sau hơn 3 tháng khổ luyện, vượt qua bao khó khăn, vất vả, mồ hôi thấm đẫm bãi tập, thao trường, các chiến sĩ mới đang học tập tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Kiên Giang đã vinh dự được đứng dưới cờ Tổ quốc làm lễ tuyên thệ. Các chiến sĩ đã cùng hô vang 10 lời thề danh dự của QĐND Việt Nam, được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao súng, giao nhiệm vụ và còn được vinh dự đứng trong hàng ngũ duyệt Đội danh dự.

Chiến sĩ mới trong ngày tuyên thệ.

90 ngày là một khoảng thời gian không dài đối với một đời người, nhưng đó là những ngày đầu tiên sống trong môi trường quân đội của những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi. Các anh thấy những ngày ở đây có vẻ dài hơn, bởi sự đổi thay đột ngột môi trường sống, bởi sự cách xa người thân, người yêu, bạn bè... Đặc biệt là sự tự do cá nhân và những thú vui đời thường đã chấm dứt để bước vào khuôn thước chuẩn mực của môi trường quân đội.

Đó là tâm trạng của hơn 100 chiến sĩ vừa huấn luyện xong giai đoạn 1 tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Kiên Giang. Chuyện khó khăn, vất vả của những ngày tháng ở quân trường thì không thiếu, chuyện nhớ nhà, nhớ người thân ai cũng có thừa. Nhưng 100% chiến sĩ ở đây đã vượt qua được những khó khăn ấy, tất cả chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ trọn niềm tin, kỳ vọng của chính quyền địa phương và gia đình gửi gắm cho mình trước lúc lên đường nhập ngũ.

Binh nhì Nguyễn Trường Thọ bộc bạch: "Quê em ở TP Rạch Giá, mới học xong Trung học phổ thông, em nhận lệnh gọi nhập ngũ. Đã quen cuộc sống tự do ở nhà, vào huấn luyện ở Tiểu đoàn gặp cái nắng, cái gió, rồi cộng với mấy cơn mưa đầu mùa, buồn thấu tim luôn! Nhưng bây giờ em quen rồi, hơn nữa, các anh, các chú, các bạn trong đơn vị quan tâm, gần gũi nên phần nào đã vơi đi nỗi nhớ nhà, bạn bè và nhất là người yêu. Bây giờ em đang bắt đầu làm quen với các bài tập cuối khóa, cũng như học thêm nghiệp vụ Biên phòng, nặng nề, vất vả, nhưng chúng em quyết vượt qua...".

Còn binh nhì Lê Như Tỷ, quê ở tận xã đảo Thổ Châu, Phú Quốc tâm sự: "Em là một đảng viên, sinh ra, lớn lên trên quê biển, đã được rèn luyện với cái nắng, cái gió biển cả. Nhưng thú thiệt hồi mới xa nhà vào trường học tập cũng hơi "sốc", nhưng bây giờ quen rồi. Ở đây, ngoài chuyện học tập, rèn luyện những kỹ năng của người chiến sĩ, em còn được các chú gần gũi chỉ dạy những lẽ sống ở đời, vì vậy, hơn 3 tháng qua, mặc dù đơn vị có hơn 100 người đến từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng anh em sống rất hòa đồng, vui vẻ như người thân trong một mái nhà. Những ngày tháng ở đây có lẽ sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của cuộc đời em...".

"Ngay từ những ngày đầu tiếp đón các chiến sĩ vào huấn luyện, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khung phải luôn đặt mình trong tâm thế của một người anh đi trước, hướng dẫn cho các em đi sau. Vì thế, cán bộ phải từng bước theo dõi, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm và điều kiện, hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ một. Qua đó, để động viên, chia sẻ và kịp thời hướng dẫn, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và hành động trong suốt thời gian huấn luyện...", Thượng tá Lê Văn Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho chúng tôi biết.

Có lẽ, chính sự quan tâm kịp thời này, cùng với sự nỗ lực phấn đấu cá nhân nên kết thúc khóa huấn luyện, 100 chiến sĩ, qua kiểm tra các môn đều đạt yêu cầu, trong đó có gần 90% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi. Tại buổi lễ tuyên thệ, nhìn hình ảnh các anh đứng tuyên thệ dưới quân kỳ, trăm người như một, trông ai cũng cứng cáp, chững chạc hơn trước đây rất nhiều. Ai nấy đều thể hiện được lễ tiết tác phong của một quân nhân cách mạng.

Còn các ông bố, bà mẹ, thấy con cái mình đứng trang nghiêm dưới lá quân kỳ Quyết thắng của QĐND Việt Nam, ai nấy cũng đều cảm động, tự hào và có cùng niềm vui: "Hôm nay, thấy con trưởng thành về mọi mặt, chúng tôi vui mừng lắm. Làm cha, làm mẹ ai lại muốn xa con, hơn nữa, chúng nó lại là lao động chính trong gia đình. Nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, chúng tôi đều động viên con phải mạnh dạn lên đường, làm tròn trách nhiệm với đất nước...". Đấy là tâm sự của một ông bố khi đến dự lễ tuyên thệ của chiến sĩ mới.

Nhìn thấy sự năng động, quyết tâm của các chiến sĩ trẻ đang miệt mài trên thao trường, bãi tập, tin rằng, sự kỳ vọng của gia đình, đơn vị và địa phương gửi gắm cho các anh đều được đền đáp. Và một ngày không xa, những chiến sĩ trẻ sẽ chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tiến Vinh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vung-buoc-duoi-quan-ky/