Vừa thoát chết trong gang tấc, chủ tàu lại đối mặt với gánh nợ tiền tỷ

Tàu cá vừa ra khơi thì gặp nạn khiến gia đình một ngư dân ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đổ gục vì mất trắng tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng.

Rưng rưng khi được cứu vào bờ

Trưa 19/7, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã đưa 4 ngư dân ở xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong vụ chìm tàu cá ngoài biển lên bờ an toàn, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Lực lượng biên phòng băng bó vết thương cho anh Hùng chủ tàu cá (Ảnh D.C).

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 19/7, tàu cá NA 90687-TS của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang cách bờ khoảng 39 hải lý không may gặp sóng lớn, nước tràn vào và nhấn chìm tàu.

Thời điểm gặp nạn, ngoài chủ tàu còn có ba thuyền viên khác gồm: Thái Bá Duy, Đặng Văn Dậu, Hồ Văn Nhuần. Cả bốn người đều lênh đênh trên biển.

May mắn thời điểm đó, có tàu cá NA 92986 TS của anh Nguyễn Văn Ninh (trong tổ đội khai thác của anh Hùng) đang hoạt động gần đó phát hiện nên đã cứu vớt các ngư dân gặp nạn và đưa về bờ.

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày (19/7), tàu của anh Ninh mới về đến cửa Lạch Vạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã huy động ca nô cùng với các chiến sĩ ra cửa Lạch Vạn tiếp ứng thực phẩm, đồng thời sơ cứu các thuyền viên gặp nạn, đưa về đất liền an toàn.

Thời điểm được đưa vào bờ, cả bốn ngư dân và gia đình đều rưng rưng nước mắt.

Gia đình anh Hùng đổ gục khi mất trắng tài sản (Ảnh D.C).

Đổ gục khi toàn bộ tài sản mất trắng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Nguyễn Hoài Thu (chị gái anh Hùng) nghẹn ngào: "Sau khi được sơ cứu, vết thương ở tay của anh Hùng đã ổn định. Tuy nhiên, về tinh thần thì Hùng đổ gục hoàn toàn vì thiệt hại sau vụ tai nạn là quá lớn".

Chị Thu kể: "Hùng là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Ở vùng cửa biển, không có ruộng, nên từ nhỏ anh đã gắn bó với biển. Trước đây, anh Hùng đi thuyền bé nhưng đánh bắt khó khăn nên đến năm 2017, vay mượn ngân hàng và bạn bè để đóng chiếc thuyền 400CV với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng.

Thế nhưng, đánh bắt chưa được bao lâu thì dịch bệnh Covid-19 xuất hiện rồi bùng phát, phải ở nhà mấy năm liền.

Năm nay dịch bệnh vừa ổn định thì nguồn thủy hải sản cạn kiệt, cùng với đó giá dầu tăng chóng mặt. Tiền cá không đủ tiền dầu, nên tàu bữa đi bữa nằm bờ. Vợ Hùng mới sinh em bé nên cũng không đi làm đâu".

“Tàu nằm bờ khoảng một tháng nay rồi, nóng ruột quá, chú ấy nói vợ chạy đi vay mấy chục triệu đổ 3.500 lít dầu. Tàu rời cảng lúc khoảng 17h chiều qua (18/7), đến rạng sáng nay thì gặp nạn”, chị Thu nói rồi nghẹn ngào: "Hiện cả nợ ngân hàng, cả nợ ngoài đã lên đến gần 2 tỷ đồng. Con tàu vừa chìm, làm mất trắng khoảng 1 tỷ đồng nữa. Bìa đỏ thế chấp ngân hàng lâu rồi, chỗ nào vay mượn được cũng đã vay mượn cả rồi. Giờ gia đình không biết làm sao để gây dựng lại. Nhà Hùng còn có mẹ già và bốn con nhỏ, đứa lớn mới học lớp 7, đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi".

Ông Nguyễn Viết Mãn, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Hùng khá khó khăn. Để có tàu vươn khơi bám biển, gia đình phải vay mượn khắp nơi.

“Sau khi nhận được thông tin, địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, xã làm báo cáo gửi các cơ quan chức năng đề xuất, xem xét hỗ trợ để ngư dân sớm vượt qua khó khăn”, ông Mãn cho biết thêm.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vua-thoat-chet-trong-gang-tac-chu-tau-lai-doi-mat-voi-ganh-no-tien-ty-d597864.html