Vụ thi thể nữ giới trong nhà hoang: Cha nạn nhân tiết lộ cuộc gọi với người tình của con gái

Liên quan vụ thi thể nữ giới trong nhà hoang, khi con gái mất tích, ông Nam đã gọi điện thoại của 'người chồng hờ' của con gái hỏi tung tích nhưng người này từ chối.

Hiện cơ quan Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chị T.H.Đ (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được phát hiện tử vong tại một căn nhà hoang trên địa bàn ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Chia sẻ với PV tờ Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Hoàng Nam (SN 1958, ngụ thị trấn Cái Nước- cha ruột của chị Đ.) cho biết, vào sáng ngày 11/11, chị Đ. gửi con gái 3 tuổi cho hàng xóm để đi TP. Cà Mau làm thẩm mỹ chân mày. Khi đi, Đ. nói khoảng 2 tiếng sẽ về. Tuy nhiên, sau đó gia đình liên lạc mãi nhưng Đ. không bắt máy.

Đến chiều cùng ngày, gia đình chờ đợi mãi cũng không thấy con gái về nhà, nên tiếp tục gọi vào điện thoại của chị Đ., nhưng điện thoại đổ chuông không có ai bắt máy.

Đến sáng ngày 12/11, điện thoại của chị Đ. đã không liên lạc được.

Sau đó, những người hàng xóm cho biết, đã nhìn thấy chị Đ. đi cùng với Nguyễn Văn M. (SN 1965, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

“Qua trích xuất camera, mọi người đều nhìn thấy M. đậu xe gần đó đợi chở chị Đ.. Nó (ý nói ông M.) mặc áo mưa, đeo khẩu trang. Còn con Đ. mặc áo trắng, quần dài xanh, tay cầm nón bảo hiểm đi từ phía bên nhà rồi lên xe của M..”, ông Nam kể lại.

Theo ông Nam, ông đã gọi điện thoại cho M. để hỏi về tung tích con gái, nhưng người này chối bỏ việc đã đến đón chị Đ.

Trước khi mất tích, chị Đ. đeo rất nhiều vàng. Ảnh: Người lao động

Đến chiều ngày 15/11, ông Nam nhận được cuộc gọi của công báo báo đi xuống ấp Thị Tường A có việc.

“Nghe vậy, tôi vội vã đi cùng các anh công an. Trên đường đi, tôi linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra với con gái. Tôi nghĩ, nếu là tin mừng thì các anh công an nói liền rồi, chứ không úp mở như vậy. Khi đến nơi, tôi như chết lặng khi chứng kiến thi thể con gái đang trong quá trình phân hủy”, ông Nam đau buồn nói.

Theo ông Nam, chị Đ. bị tật bẩm sinh ở chân từ nhỏ. Từ lúc sinh ra, chị Đ. đã yếu ớt, nhiều bệnh tật, sức khỏe không được như người bình thường. Hơn 10 năm, chị hành nghề bán vé số dạo. Do cần kiệm nên chị để dành được một số vốn làm ăn và sắm vàng. Gia đình cũng nhiều lần khuyên chị Đ. hạn chế đeo vàng nhưng chị Đ. không nghe lời.

Trước khi phát hiện thi thể chị Đ. ở căn nhà hoang, gia đình và bạn bè phỏng đoán người phụ nữ này có đeo trên người 13 cây vàng. Tuy nhiên, khi công an vào khám nghiệm tử thi thì trên người chị Đ. chỉ còn đeo chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ và một đôi bông tai.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Người Lao động, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau), Nguyễn Văn M. (55 tuổi) là người cư ngụ tại địa phương, là nghi phạm liên quan đến cái chết của chị Đ.

"Anh M. là y sĩ của tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 người con. Trước đó, anh M.bán kem trên Cái Nước nên quen biết rồi sống như vợ chồng với bà Đ. Cả 2 đã có 1 người con chung được 3 tuổi", ông Trường thông tin.

Tuy nhiên, khi công an xác định M. là nghi phạm của vụ án và tiến hành truy bắt thì phát hiện nạn nhân đã treo cổ tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-thi-the-nu-gioi-trong-nha-hoang-cha-nan-nhan-tiet-lo-cuoc-goi-voi-nguoi-tinh-cua-con-gai-a346316.html