Vụ ôm súng cố thủ: Mẹ khóc ngất kêu con đầu hàng

Cả 3 nghi phạm trong vụ ôm súng cố thủ ở Hà Tĩnh được xác định nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tối ngày 15/2, Đại tá Lê Văn Sao, giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin ban đầu vụ các đối tượng ôm súng cố thủ trong ô tô ở huyện Hương Hà với cơ quan truyền thông.

Theo đó, sau khi khám xét các nghi phạm và ô tô tang vật thu giữ được, cơ quan chức năng đã phát hiện 9kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám xét, tìm kiếm.

Theo đại tá Sao, 3 nghi phạm trong vụ việc này nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh bàn phương án tác chiến (Ảnh: CAND)

Để triệt phá đường dây này, công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh, theo dõi các đối tượng suốt một thời gian dài. Đến ngày 15/2, nhận được thông tin từ các trinh sát, ban chuyên án quyết định đánh án, bắt quả tang các đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan chức năng đã sớm xác định đây là nhóm đối tượng rất manh động nên khi có biểu hiện chống trả đội tuần tra và nhận được tin báo bộ đàm, các nhóm chiến sĩ đã có sẵn phương án tác chiến và xuất phát rất nhanh.

Điều khiến ban chuyên án cảnh giác nhất là thời điểm đối tượng Nguyễn Thành Trung tuyên bố trên xe có giữ một đứa trẻ làm con tin. Tuy nhiên sau đó, xác định được chính xác đối tượng chỉ hù dọa, lực lượng chức năng đã điều động xe thiết giáp chống đạn cùng lính bắn tỉa để chuẩn bị sẵn cho phương án xấu nhất là tấn công tiêu diệt.

Tuy nhiên trước khi sử dụng phương án này, ban chuyên án vẫn cho đối tượng một đường lùi. Cơ quan công an đã mời mẹ của đối tượng Trung đến hiện trường vụ việc, nhờ cậy kêu gọi đối tượng là con trai mình ra đầu hàng.

Tại thời điểm kêu gọi con trai, mẹ của đối tượng liên tục choáng, ngất xỉu, khóc rất nhiều và phải cần đến sự chăm sóc của các cán bộ y tế. Đến tối cùng ngày, nhận thấy không thể chống cự, Nguyễn Thành Trung đầu hàng, giao nộp vũ khí.

Kiểm tra nhanh, Trung giấu súng quân dụng, lựu đạn và dao trong xe và đã có ý định chống trả đến cùng. Được biết, đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về ma túy, bị bệnh HIV giai đoạn cuối, luôn mang theo hàng nóng bên người.

Mẹ đối tượng Trung liên tục khóc, ngất khi kêu gọi con trai đầu hàng cơ quan công an (Ảnh: CAND)

Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ bao vây đối tượng (Ảnh: CAND)

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-om-sung-co-thu-me-khoc-ngat-keu-con-dau-hang-3374652/