Vụ cháy nhà trọ Trung Kính, 14 người tử vong: Người thân bật khóc chạy các nhà tang lễ

Khi biết tin nhà trọ ở Trung Kính cháy làm 14 người tử vong, thân nhân những người thuê trọ vội chạy đến các nhà tang lễ, bệnh viện tìm kiếm thông tin.

Thân nhân hốt hoảng tìm kiếm người nhà gặp nạn

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào rạng sáng 24/5 khiến 14 người tử vong, PV Báo Giao thông ghi nhận, sáng nay, người thân các nạn nhân đã đi nhiều nơi từ bệnh viện, nhà tang lễ, hiện trường... để tìm kiếm bạn bè, con em.

Clip người thân bật khóc sau khi nhận dạng nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Clip: Phùng Đô

Có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy (đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - là một trong các nơi tiếp nhận thi thể nạn nhân trong vụ cháy, PV nhận thấy từ sáng sớm đã có người đến tìm nạn nhân.

Nước mắt lưng tròng chạy vào nhà tang lễ lúc hơn 8h, một phụ nữ trẻ là người nhà nạn nhân tên M cho biết, sau khi biết tin vụ cháy ở khu trọ nơi M thuê ở, chị đã tức tốc tới hiện trường.

Người nhà bật khóc khi biết tin người thân của mình đã tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Người nhà bật khóc khi biết tin người thân của mình đã tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Sau khi rà soát thông tin ở hiện trường, chị tiếp tục chạy đến Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng không tìm thấy M. Chị vội chạy sang Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (phố Trần Bình, Cầu Giấy) để tìm người thân nhưng cũng không thấy.

Người thân ôm nhau bật khóc khi biết tin nạn nhân là người nhà mình trong vụ cháy đã tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Người thân ôm nhau bật khóc khi biết tin nạn nhân là người nhà mình trong vụ cháy đã tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Sau đó, có mặt tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (phố Trần Vỹ, Cầu Giấy), chị bật khóc khi hay tin thân nhân đã tử vong.

"Công an báo là bạn ấy đã tử vong, hiện đang ở Nhà tang lễ Cầu Giấy rồi", chị M nói qua điện thoại cho ai đó rồi bật khóc tức tưởi.

Một người đàn ông đã không cầm được nước mắt sau khi biết tin người thân mình tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Một người đàn ông đã không cầm được nước mắt sau khi biết tin người thân mình tử vong. Ảnh: Phùng Đô

Từ sáng đến trưa 24/5, rất nhiều người thân đã đến Nhà tang lễ Cầu Giấy để nhận dạng nhân thân của mình. Ai nấy đều đi như chạy, vừa đi vừa gạt nước mắt, có người bật khóc thành tiếng.

Tại nhà tang lễ, lực lượng chức năng đã bố trí đón, mời các thân nhân đến phòng làm việc để lấy thông tin, sau đó dẫn người thân đi nhận dạng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một nguồn tin cho biết, Nhà tang lễ Cầu Giấy tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong số 14 người tử vong tại vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

"Mẹ bạn ấy đau ốm, bạn bè chưa dám cho biết tin"

Còn tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, ngay từ cổng vào lực lượng chức năng và bảo vệ bệnh viện đã kiểm soát người ra vào. Mọi trường hợp không phải người nhà thì đều không được vào.

Người nhà đến tìm nạn nhân ở nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Người nhà đến tìm nạn nhân ở nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Tại khu vực cổng, một số cán bộ công an, pháp y tiến hành xác minh người thân, người nhà đến đây để nhận dạng thi thể. Mọi trường hợp không phải người nhà thì đều không được vào.

Quan sát từ phía ngoài, vào khoảng 9h30 ngày 24/5, một số người thân nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đến nhận dạng thi thể.

Có người phụ nữ sau khi hỏi thông tin, nhận dạng đã bật khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người này liên tục gọi điện thoại về báo tin tình hình cho người nhà.

Vừa bước ra từ Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, một người phụ nữ khóc nghẹn cho biết gia đình bà có hai người gặp nạn trong vụ cháy.

"Cháu tôi mất rồi, ở đây không thấy giờ phải qua nhà tang lễ khác", chị nói và cho hay mới nhận tin dữ vào sáng sớm cùng ngày.

Anh D, người quen một nạn nhân quê ở Thái Bình cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, họ chia nhau ra đi tìm tung tích của người bạn.

"Chúng tôi đã đi đến Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng không có. Vì vậy chúng tôi biết là bạn mình đã gặp nạn. Bạn ý có hoàn cảnh rất khó khăn, chị gái của bạn ấy đi làm xa, mẹ bị bệnh tim nên bạn bè chưa dám nói cho bác ấy biết hung tin", anh D cho biết.

Đi từng nơi để tìm kiếm đồng nghiệp

Trưa 24/5, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, một người phụ nữ thất thểu bước ra, nước mắt không ngừng rơi điện về báo cho người thân: "Cháu mất rồi, mọi người thu xếp lên đi".

Cùng đồng nghiệp công ty đến Nhà tang lễ 19-8 với hy vọng tìm được bạn, anh Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, làm cho một công ty công nghệ) cho biết, bạn đồng nghiệp của anh là M.N.T (quê Bắc Kạn).

"Sau khi vụ việc xảy ra, tôi và nhiều người bạn đến nhà anh T ở trong ngõ nhưng lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Chúng tôi gọi điện thoại nhiều lần chỉ thấy tiếng chuông điện thoại còn không ai bắt máy. Cuộc gọi cứ thế rơi vào tuyệt vọng. Nhà trọ anh T ở trên tầng 3 và đã sống được khoảng 5 năm. Anh ấy cùng làm mảng công nghệ với chúng tôi, là người hòa đồng, vui vẻ", anh Thành nói.

Theo anh Thành, sáng nay lực lượng công an cũng đã làm việc với bộ phận nhân sự công ty, thông báo về tình hình. Anh T được xác định không qua khỏi và được đưa về nhà tang lễ.

"Chúng tôi đến đây nhưng chưa rõ anh T nằm ở nhà tang lễ nào nên đi từng nơi để tìm kiếm. Người nhà anh cũng đang từ quê nhà xuống Hà Nội. Anh T thuê trọ ở đây một mình, anh có vợ và một con sinh sống ở quê", anh Thành chia sẻ thêm.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 00h30 đêm 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Tại khu vực xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện.

Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để dập lửa.

Đến hơn 3h sáng, nhiều thi thể bọc túi vải, đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Đến khoảng 4h, ngọn lửa được dập tắt.

Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương đều là người ở trọ trong khu nhà trên.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-chay-nha-tro-trung-kinh-14-nguoi-tu-vong-nguoi-than-bat-khoc-chay-cac-nha-tang-le-192240524113029854.htm