Vụ ba người trong một gia đình tử vong do va chạm với ô tô: Cần giúp đỡ ba em nhỏ mồ côi
Chiều nay 17.10.2019, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cho biết, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối qua 16.10.2019 đã khiến ba em nhỏ, con của vợ chồng anh V.T.T. lâm vào cảnh mồ côi. Các em đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến ba người con của anh V.T.T. lâm vào cảnh mồ côi
Trước đó, như Báo Quảng Trị đã thông tin, tối 16.10.2019, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 735+700 trên tuyến Quốc lộ 1 (đường tránh cầu Hiền Lương), đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh khiến ba người trong một gia đình tử vong.
Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 74A-094.80 do tài xế Mai Xuân Thắng (sinh năm 1989), trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, theo hướng từ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh vào thành phố Đông Hà. Khi đi đến Km 735+700, chiếc ô tô này bất ngờ xảy ra va chạm với một xe mô tô mang biển kiểm soát 74L1-092.11 di chuyển theo hướng ngược lại do anh V.T.T (sinh năm 1975), trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh điều khiển, chở theo vợ và con trai. Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh V.T.T đều tử vong.
Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long Nguyễn Thị Thu Hoài, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Anh V.T.T làm nghề thợ xây, còn vợ buôn bán ve chai, nuôi 4 người con đang tuổi học. Vụ việc đau lòng đã khiến ba đứa con nạn nhân V.T.T. là: Võ Thị Thảo Quỳnh (sinh năm 2005), Võ Thị Thu Lan (sinh năm 2007) và Võ Thành Danh (sinh năm 2015) lâm vào cảnh mồ côi.
“Sau khi nghe thông tin về vụ việc, lãnh đạo xã đã chia làm hai tổ, một tổ đến hiện trường, còn một tổ về nhà vợ chồng anh V.T.T. để lo hậu sự. Ngoài thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ ba cháu nhỏ mồ côi vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi lo việc hậu sự, lãnh đạo xã sẽ cùng với người thân ngồi lại bàn bạc, tính cách để hỗ trợ các cháu lâu dài”, bà Hoài cho biết.
Được biết, từ tối qua 16.10.2019 đến nay, ngoài chính quyền và người dân địa phương, một số tổ chức, cá nhân đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ba em nhỏ mồ côi. Chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình, sáng 17.10.2019, Ban An toàn giao thông huyện Vĩnh Linh đã đến phúng viếng, hỗ trợ 20 triệu đồng.
Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng để hỗ trợ ba em nhỏ mồ côi.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=143141