Vụ 39 thi thể trong container: Điều gì đã xảy ra trong 10 ngày qua?

Đã một tuần kể từ khi vụ việc 39 thi thể trên xe container tại khu công nghiệp Anh được phát hiện, với một loạt dữ kiện chứng minh sự xuất hiện của chiếc xe đầu kéo chở container chứa các nạn nhân từ ngày 20-10. Các dữ kiện được xâu chuỗi lại trong 10 ngày qua chứa đựng nhiều nút thắt bất ngờ.

Ngày 20-10:

Hành trình thứ nhất liên quan đến phần đầu kéo của chiếc xe, do người lái xe tên là Mo Robinson, người Bắc Ireland, điều khiển đã diễn ra. Chiếc xe được cho là đã vào Vương quốc Anh thông qua cảng Holyhead của xứ Wales hôm 20-10 sau khi đi từ Ireland, theo cảnh sát Essex. Các nhà điều tra tin rằng chiếc xe tải - đã được đăng ký tại Bulgaria vào năm 2017 - có nguồn gốc từ Bắc Ireland. Trước đó, chiếc xe đầu kéo được cho là đã di chuyển từ Dublin, Ireland hướng đến Anh.

Ngày 22-10:

Hành trình thứ 2 liên quan đến chiếc container được ghi nhận. Theo đó, container này được vận chuyển đến cảng Zeebrugge vào lúc 2h49 phút chiều (giờ địa phương). Chiều cùng ngày, chiếc container rời cảng, lên phà có tên Clementine thẳng tiến tới Anh, nơi gặp xe đầu kéo.

Theo lịch trình hàng hải CNN thu thập được, hành trình của phà Clementine vào đêm 22-10, rạng sáng 23-10 từ thị trấn Zeebrugge, Bỉ tới cảng Purfleet, Anh trùng khớp với thời gian được cảnh sát hạt Essex cung cấp. Phà Clementine thường xuyên di chuyển giữa Zeebrugge và Purfleet để vận chuyển người và hàng hóa.

Tuyến đường mà chiếc xe đầu kéo đã di chuyển đến để nhận container chứa 39 nạn nhân. Ảnh: The Guardian

Ngày 23-10:

Chiếc xe đầu kéo đến cảng Purfleet, hạt Essex, để nhận thùng container vào khoảng sau nửa đêm. Sau đó chiếc xe đầu kéo cùng với container đông lạnh, khi đó đang chở theo 39 nạn nhân, đã lên đường lúc 1h05 rạng sáng ngày 23-10 (giờ địa phương) để di chuyển tới khu công nghiệp Waterglade ở Grays.

Vào khoảng 1h40 phút sáng cùng ngày, các nhân viên cứu hộ nhận được cuộc gọi từ khu công nghiệp Waterglade thông báo về việc phát hiện thi thể 39 người trong container. Cảnh sát đã lập tức có mặt và bắt giữ lái xe Mo Robinson, 25 tuổi.

Cũng trong ngày 23-10, sau khi vụ việc bị phanh phui, Bộ Ngoại giao Bulgaria xác nhận chiếc xe tải mà cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể đã được công ty của một phụ nữ người Ireland đăng ký tại Bulgaria. Thủ tướng Bulgaria, ông Boyko Borissov, cũng nói chiếc xe nghi vấn đã không quay lại Bulgaria từ năm 2017. Ông Borissov khẳng định ngoài việc có dính dáng tới chuyện đăng ký của chiếc xe, Bulgaria không có liên quan gì tới vụ việc 39 tử thi phát hiện trên đó.

Chiếc xe container chứa thi thể của 39 người nhập cư. Ảnh: PA

Ngày 24-10:

Nguồn tin ban đầu do cảnh sát Essex công bố cho biết, 39 nạn nhân gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ được cho là công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh lập tức cử người đến hiện trường để xác minh làm rõ thông tin. Tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng Anh phải chịu trách nhiệm về cái chết của 39 người.

Cảnh sát Anh cũng tiến hành khám xét 2 địa chỉ tại vùng Bắc Ireland nghi có liên quan đến vụ việc. Vụ việc được điều tra theo hướng một vụ buôn người. Tối cùng ngày, cảnh sát Essex đã đưa thi thể của 11 nạn nhân đầu tiên đến bệnh viện Broomfield tại Chelmsford để khám nghiệm tử thi nhằm xác định quốc tịch và danh tính.

Ngày 25-10:

Cảnh sát tiến hành bắt giữ thêm 3 nghi phạm khác nghi có liên quan đến vụ việc, gồm một người đàn ông 48 tuổi, người Bắc Ireland, bị bắt tại sân bay Stansted, cùng một cặp vợ chồng 38 tuổi nghi là chủ sở hữu chiếc xe đầu kéo mà tài xế Robinson điều khiển. Những người này bị tạm giữ với nghi ngờ ngộ sát và buôn người. Song, cặp vợ chồng khẳng định họ đã bán xe cho một công ty ở hạt Monaghan, nơi Robinson sinh sống.

Nhân viên pháp y thuộc Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường xe container. Ảnh: Getty

Trong quá trình điều tra, tài xế Mo Robinson khai rằng anh ta không hề hay biết trong thùng xe có gì trong suốt quá trình vận chuyển. Về phía cảnh sát, cảnh sát Anh đột ngột thay đổi thông tin, cho biết chưa thể xác định chính xác quốc tịch các nạn nhân.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán đã nhận được cuộc gọi của 3 gia đình từ Hà Tĩnh đề nghị đại sứ quán giúp đỡ tìm hiểu, do người thân của họ mất tích trùng trong thời gian xảy ra vụ 39 người chết tại Anh.

Đại sứ Việt Nam tại Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan Phòng chống Tội phạm của Anh và cảnh sát điều tra hạt Essex về vụ việc này.

Chân dung tài xế Mo Robinson, người đã lái chiếc xe container chứa 39 nạn nhân tại Anh. Ảnh: The Sun

Ngày 26-10:

Sáng 26-10, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã đến hiện trường, làm việc với cảnh sát và cơ quan chính quyền địa phương hạt Essex, nhằm tìm hiểu và chuyển tiếp các thông tin của các gia đình người Việt Nam có người thân bị mất tích trong thời gian xảy ra vụ 39 người thiệt mạng trong một xe tải tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London.

Toàn bộ thi thể đã được chuyển về nơi giám định để làm rõ danh tính. Song ông Paul Wells, Trợ lý Cảnh sát trưởng hạt Essex cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi chưa thể khẳng định có công dân Việt Nam trong số các nạn nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang khẩn trương làm việc cùng nhau để nhanh chóng xác minh”.

Ngày 27-10:

Theo Reuters, Cảnh sát Ireland đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi ở Bắc Ireland vì nghi ngờ dính líu tới cái chết của 39 người được phát hiện trong một chiếc xe container ở gần London. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia Ireland, nghi phạm đã bị bắt giữ ở Dublin vào sáng cùng ngày sau khi đến cửa khẩu Dublin trên một chuyến phà từ Pháp.

Cùng ngày, cảnh sát Anh cho biết đã buộc tội Maurice Robinson, tài xế lái chiếc xe chở 39 nạn nhân, với các cáo buộc ngộ sát, buôn người, tiếp tay cho nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. 3 đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của 39 người trong chiếc xe container đông lạnh đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Các container được đặt tại cảng biển Zeebrugge, Bỉ. Ảnh: PA

Ngày 28-10:

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Anh cho biết, người đàn ông 23 tuổi bị bắt giữ tại Dublin, Ireland hôm 26-10 là đối tượng tình nghi có liên quan mật thiết tới cái chết của 39 nạn nhân trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex, phía đông London.

Giới chức Bỉ đồng thời khẳng định, người này chính là tài xế chở 39 người di cư tới cảng Zeebrugge của Bỉ trước khi các nạn nhân được phát hiện đã tử vong trên xe tại Anh. "Chúng tôi chắc chắn anh ta chính là tài xế điều khiển xe đầu kéo chở container tới cảng (Zeebrugge)", ông Eric Van Der Sypt, người phát ngôn của Văn phòng công tố Bỉ, khẳng định.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết sổ tang chia buồn vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container tại khu công nghiệp nước này. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày đã đến viết sổ tang cho 39 nạn nhân thiệt mạng trong container phát hiện tại Essex. "Chúng tôi tiếc thương vô cùng những người đã thiệt mạng và chia sẻ nỗi đau với gia đình của họ. Chúng tôi lên án những người chịu trách nhiệm cho tội ác và Chính phủ Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý", ông viết.

Tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, người đã lái chiếc container đông lạnh chứa 39 thi thể, đã xuất hiện tại tòa án Chelmsford, Anh ngày 28-10 trong phiên xét xử đầu tiên. Tại phiên xét xử, công tố viên đã nêu rõ các tội danh của tài xế này, bao gồm ngộ sát 39 người chưa xác định danh tính, buôn người, cùng âm mưu tiếp tay nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1-12-2018 đến ngày 24-10-2019 và buôn người.

Tài xế Maurice Robinson được khẳng định là một phần của đường dân buôn người trái phép toàn cầu vào Anh từ tháng 12 năm ngoái. Thẩm phán đồng thời thông báo lần ra tòa sắp tới của Robinson sẽ là tại Old Bailey ở thủ đô London vào ngày 25-11 sắp tới.

Phía bên trong thùng container nghi chứa thi thể 39 nạn nhân. Ảnh: Shutterstock

Ngày 29-10:

Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết, lực lượng biên phòng đã được điều động thêm tới các cảng biển sau vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong xe container đông lạnh tại nước này nhằm tăng cường kiểm soát an ninh. Theo bà Priti Patel, Bộ trưởng Nội vụ Anh, động thái này nhằm ngăn chặn sự tái diễn của những bị kịch kinh hoàng, liên quan đến cái chết thương tâm của 39 người nhập cư vào Anh hôm 23-10 vừa qua.

Trong khi đó, công tố viên Bỉ cho biết, nghi phạm thứ 5, một tài xế 23 tuổi bị bắt tại Dublin, khai rằng anh ta không hề hay biết thùng container chở các nạn nhân, thay vào đó nghĩ rằng hàng hóa trên xe toàn là bánh quy. Chính vì thế, tài xế này đã tắt hệ thống làm lạnh đặt trong container, dấy lên nghi ngờ rằng các nạn nhân đã chết vì ngạt chứ không phải chết cóng như suy đoán trước đó.

Cùng ngày, cảnh sát Essex phát lệnh truy nã hai anh em Ronan Hughes (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi), vì tình nghi họ phạm tội ngộ sát và buôn người, theo Reuters. "Việc tìm thấy và thẩm vấn hai anh em Hughes là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Vào thời điểm này, chúng tôi tin họ đang ở Bắc Ireland nhưng họ cũng có mối liên hệ với CH Ireland", ông Stuart Hooper, người phụ trách cuộc điều tra thảm kịch, nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 29-10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Mình cho biết Tổng đài bảo hộ công dân thuộc Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận thông tin phản ánh của 14 gia đình đề nghị tìm kiếm, xác minh việc người thân mất tích tại Anh. Phó Thủ tướng cho biết, các thông tin tổng hợp được từ các gia đình gọi điện đến Tổng đài bảo hộ công dân đã được chuyển cho phía Anh.

An Nhiên (T.H)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tu-lieu-quoc-te/nhin-lai-vu-39-thi-the-trong-container-dieu-gi-da-xay-ra-trong-9-ngay-qua-567726/