Vòng 20 V.League 2023-2024: Những khúc quanh không ai đoán trước

Vòng 20 V.League 2023-2024 đã chứng kiến cả 4 đội đầu bảng đều phải nhận thất bại theo những cách khác nhau. Điều đó khiến cho khoảng cách điểm ở nhóm dẫn đầu không có gì thay đổi. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường như hiện tại, mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong 6 vòng đấu cuối cùng.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) nhận trận thua đậm ngay trên sân nhà. Ảnh: Goal

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) nhận trận thua đậm ngay trên sân nhà. Ảnh: Goal

Nghịch lý Thép Xanh Nam Định

Trên sân nhà Thiên Trường, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội khách Hải Phòng FC để tiếp tục củng cố vị trí của mình. Với phong độ không mấy ổn định của đội bóng trong thời gian gần đây, các cổ động viên thành Nam hiểu rằng thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước Hải Phòng FC. Mặc dù vậy, họ cũng không thể nghĩ đến một kịch bản tồi tệ thực sự đã diễn ra tại Thiên Trường.

Sau 52 phút thi đấu, Hải Phòng FC đã ghi tới 4 bàn vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Trong đó, Lucao do Break lập một cú hat-trick và bàn còn lại thuộc về Nguyễn Hữu Sơn. Khả năng phòng ngự kém cỏi của Thép Xanh Nam Định thêm một lần được thể hiện khi hàng thủ của họ quá dễ bị xuyên thủng. Những nỗ lực sau đó của Rafaelson giúp Thép Xanh Nam Định có 2 bàn gỡ, song tỷ số chung cuộc 2-4 vẫn đem đến sự thất vọng lớn cho các cổ động viên chủ nhà có mặt ở Thiên Trường.

Dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng với khoảng cách điểm bằng 2 trận thắng, song phong độ của Thép Xanh Nam Định gần đây thực sự đáng báo động. Họ không thắng trong 3 vòng gần nhất và đã để thua 2 trận liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải này. Hàng phòng ngự của đội chủ sân Thiên Trường đang có màn trình diễn rất kém cỏi. 4 bàn thua trước Hải Phòng FC nâng tổng số bàn thua mà Thép Xanh Nam Định nhận từ đầu mùa lên con số 32. Họ chỉ thủng lưới ít hơn Sanna Khánh Hòa - đội đang xếp cuối bảng đúng 1 bàn thắng! Đó là một nghịch lý khó hiểu của Thép Xanh Nam Định. Đoàn quân của thầy Vũ Hồng Việt vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng dù có thành tích phòng ngự đứng áp chót. Có lẽ chưa giải vô địch quốc gia nào trên thế giới lại xuất hiện một trường hợp như vậy.

Những cú vấp đáng tiếc

Trong một vòng đấu mà đội đầu bảng sảy chân, tất cả các đối thủ bám đuổi cũng đều chấp nhận cảnh trắng tay. Làm khách của Quảng Nam, Becamex Bình Dương của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải nhận thất bại 1-2 sau một trận đấu có rất nhiều tranh cãi về công tác điều hành của các trọng tài. Tình huống đáng chú ý nhất là bàn thắng không được công nhận của Tiến Linh, dù cú đánh đầu của tiền đạo tuyển Việt Nam đã đưa bóng ra sau vạch vôi.

Trên sân Thống Nhất, Công an Hà Nội FC phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, sau trận thua đậm 1-4 trước Becamex Bình Dương vòng trước. Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Trần Tiến Đại đã gặp bất lợi quá sớm với tấm thẻ đỏ ngay phút 18 của Huỳnh Tấn Sinh. Dù đã rất nỗ lực, song Quang Hải và các đồng đội trong thế thiếu người đã phải chấp nhận thất bại 1-2.

Thất bại gây bất ngờ nhất ở vòng 20 là của MerryLand Quy Nhơn Bình Định ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An. Hai đội đang ở vị thế hoàn toàn khác nhau. Trong khi MerryLand Quy Nhơn Bình Định đang ở tốp đầu thì đại diện xứ Nghệ lại đang phải nỗ lực để thoát nhóm nguy hiểm. Thế nhưng trong cuộc đối đầu trực tiếp, Sông Lam Nghệ An mới là đội bóng chơi tốt hơn để có chiến thắng 2-1. Lý giải về thất bại này, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của đội chủ sân Quy Nhơn cho rằng mật độ thi đấu quá dày đã khiến cho nhiều trụ cột lớn tuổi trong đội của ông bị quá tải và không thi đấu đúng với trình độ vốn có. MerryLand Quy Nhơn Bình Định đã trải qua 3 vòng liên tiếp không chiến thắng và đang đứng trước nguy cơ lớn bị các đối thủ phía sau đuổi kịp.

Các trận thua của tốp 4 đội dẫn đầu là cơ hội để Hà Nội FC âm thầm vươn lên. Chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa FC với cú đúp của thủ quân Văn Quyết giúp đội bóng Thủ đô vượt qua chính đối thủ để vươn lên thứ 5, áp sát tốp 4 với khoảng cách chỉ còn 1 điểm với Công an Hà Nội FC. Hà Nội FC hiện kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 9 điểm. Đây là khoảng cách về lý thuyết vẫn có thể bị san bằng và vượt qua trong 6 vòng cuối.

Dù Thép Xanh Nam Định đang có phong độ không ổn, Rafaelson vẫn chưa bao giờ gây thất vọng. Cú đúp vào lưới Hải Phòng FC giúp chân sút này nâng thành tích cá nhân lên 21 pha lập công, độc chiếm ngôi dẫn dầu trong cuộc đua “Vua phá lưới”. Trong khi đó, cú hat-trick trên sân Thiên Trường giúp Lucao do Break vươn lên vị trí thứ 2 với 11 bàn thắng.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vong-20-vleague-2023-2024-nhung-khuc-quanh-khong-ai-doan-truoc-post476260.html