Vô đề
Bài thơ mang tít Vô đề nhưng có không ít người trong giới ĐẸP, tự đặt nhiều đầu đề dựa theo tâm trạng của nhân vật 'em' trong bài thơ, ví như Lời nhắn gửi; Sao anh tránh né?; Tơ sen còn vương?… Mỗi người đều có lý và cảm thông tâm trạng của nhân vật.
Vô Đề
Tặng Nguyễn Anh Vũ
Anh rời VĂN HỌC sang VĂN HÓA
Cùng chung dòng họ với Văn chương
Mà cảm thấy sao như xa lạ
Để em trong khắc khoải, cô đơn?!

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2025 nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày hội mừng báo chí trăm năm
Dịp may độc nhất dành cho em
Nào đâu thoáng phút như tia chớp
Anh đã về duyệt ma két quá đêm!

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chúc mừng báo Văn hóa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí CMVN (nhà báo Nguyễn Anh Vũ thứ ba từ bên phải sang).
Vẫn biết việc công đặt lên trên
Song chẳng lẽ anh không dành giây phút
Cho đứa em từng yêu anh năm tháng
Dù có lúc dòng tình bị ngắt
Nhưng báo đâu có số cuối cùng?!
Nguyễn Hồng Vinh
Tháng 6/2025
LỜI BÌNH
Ai cũng biết, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3 vào ngày 24/11/2021, Nguyễn Anh Vũ nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thôi nhiệm vụ Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học để sang nhận cương vị Tổng biên tập báo Văn hóa với sứ mệnh là: kế thừa và phát triển tờ báo mang nội dung đa dạng, phong phú, mang sắc thái mới trong từng chuyên mục, từng trang báo nhằm thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành tăng niềm mến yêu tờ báo, góp sức biến quan điểm Văn hóa tạo ra sức mạnh nội sinh to lớn, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng phát triển.
Nhiệm vụ lớn lao đó được lãnh đạo Bộ và nhiều người đặt kỳ vọng, nên Nguyễn Anh Vũ rất lo, vì vậy, đã dành toàn bộ tâm trí và thời gian để đáp ứng việc chung, tạm gạt tình riêng; các cuộc gặp mặt trong nhiều dịp kỷ niệm các ngành đều cử Phó tổng biên tập đi thay. Từ những việc làm ấy, một số bạn bè, trong đó có giới đẹp, hiểu lầm và trách móc. Ở đây cần nói rõ một khía cạnh: có người hiểu lầm dẫn đến trách móc vì cho rằng từ nhà xuất bản sang làm báo không có gì khó lắm bởi hai lĩnh vực có mối quan hệ mật thiết, nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Hơn ai hết, Nguyễn Anh Vũ hiểu rõ điều ấy nên đã gắng gỏi lắng nghe kinh nghiệm các nhà báo đi trước, cầu thị tiếp thu, chọn lọc, làm cho sắc thái tờ báo thật sự là tờ mang tên VĂN HÓA theo đúng nghĩa; và như vậy là niềm vinh dự chung của Tòa soạn. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện tình luôn đan quyện trong từng nhà báo.

Nhà báo Nguyễn Anh Vũ- Tổng Biên tập báo Văn hóa phát biểu tại Hội thảo Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.
Với cách hiểu như vậy, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh viết bài thơ VÔ ĐỀ nhằm chia sẻ những vỉa chìm, góc khuất trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Nguyễn Anh Vũ.
Xin hoan nghênh thái độ bao dung, nhân văn của nhà báo lão thành dành cho lớp trẻ.
