Việt phong hội tụ: Cuộc diễu hành Việt phục lớn nhất tại Huế
Hơn 1.000 người trong trang phục cổ Việt diễu hành quanh kinh thành Huế, thu hút sự quan tâm từ du khách trong và ngoài nước, chiều 8/6.

Trong không khí tưng bừng của Năm Du lịch Quốc gia 2025, giữa lòng kinh đô di sản Huế, một cuộc diễu hành Việt phục chưa từng có tiền lệ được tổ chức với tên gọi “Việt phong hội tụ”. Sự kiện diễn ra vào chiều 8/6, quy tụ hơn 1000 người từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam về cố đô để tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và các hình thái Việt phục truyền thống. Đây không chỉ là màn trình diễn thị giác hoành tráng, mà còn khẳng định mạnh mẽ về sự phục hưng của văn hóa mặc truyền thống trong đời sống đương đại.

Dọc theo tuyến đi bộ ở trung tâm thành phố Huế với chiều dài khoản 3km, từ Nghênh Lương Đình, men theo bờ sông Hương, qua cầu Trường Tiền, dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu, qua cầu gỗ Lim đến quảng trường Quốc học Huế, người dân và du khách được chiêm ngưỡng đoàn diễu hành được tổ chức quy củ, công phu, mang đậm tinh thần "Việt phong hội tụ - tinh hoa của văn hóa trang phục truyền thống".

Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo những chủ đề khác nhau. Mở đầu là khối Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế trình tấu những bản nhạc cung đình đầy hấp dẫn gợi nhớ lại quá khứ vàng son.

Đối với Huế – “Kinh đô Áo dài”, sự kiện văn hóa này là lời khẳng định về bản sắc dân tộc được người trẻ lan tỏa và không ngừng khẳng định trên bản đồ du lịch quốc tế.

Áo Nhật Bình là trang phục dành cho hoàng hậu, công chúa, phi tần. Áo có cổ vuông, tay rộng, không cài khuy, thường làm từ lụa, gấm, thêu hoa văn loan phượng và hoa lá. Ngày nay, áo Nhật Bình được phục dựng để mặc trong lễ hội, cưới hỏi, chụp ảnh truyền thống.

Cuộc diễu hành cho thấy sự phong phú, đa dạng và độc đáo của Việt phục.

Một trong những điểm nhấn đầy ấn tượng là khối Ngự giá “Bách hoa bộ hành”. Đây là lần đầu tiên tại Huế, hình ảnh đoàn ngự giá triều Nguyễn được tái hiện sống động trên đường phố, với những kiểu phục trang cung đình được phục dựng dựa trên các tư liệu lịch sử thời Nguyễn cuối thế kỉ XIX – đầu XX như mang theo cả hơi thở cung đình cổ kính trở lại giữa đời thường. Người dân và du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị như lễ rước hoàng hậu hoàng hậu, các quan viên, thị vệ, mệnh phụ, phi tần... hiện lên đầy lộng lẫy, trang nghiêm nhưng không kém phần trang nhã.

Duyên dáng cổ phục.

Cá tính của đôi bạn trẻ.

Học sinh tiểu học với trang phục áo dài qua cầu Trường Tiền.

Cổ phục cung đình Huế qua cầu Trường Tiền.

Hai bên đường, đông đảo người dân và du khách đứng xem, cổ vũ và hò reo khi đoàn diễu hành cổ phục đi qua. Một số du khách nước ngoài cho biết "choáng ngợp" trước quy mô sự kiện và sự phong phú của các bộ cổ phục.

Nhiều bạn trẻ Huế cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài.

Giữa lòng kinh đô xưa, những tà áo dài, áo ngũ thân, nhật bình… lại một lần nữa sải bước, kể tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc qua từng nếp gấp vải, từng bước chân tôn nghiêm. Và trên hết, sự kiện này khẳng định rằng: Việt phục từ bảo tàng, sân khấu, đã và đang từng ngày trở lại với đời sống, như máu thịt của văn hóa Việt Nam hôm nay.