Việt Nam - Thái Lan trước giờ G

7 giờ sáng 2-9, tiền đạo Công Phượng đã có mặt tại khách sạn Novotel Impact (Thái Lan), nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam, sau hành trình nửa ngày bay từ Bỉ. Chỉ nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng, anh đã ra sân tập buổi đầu tiên cùng đồng đội trong sự hăm hở, hào hứng. Không được thi đấu nhiều ở Sint-Truidense, Công Phượng như chiếc lò xo đang bị nén lại, hy vọng với hơn 2 ngày để hồi phục, chân sút Việt Nam sẽ bung ra hết cỡ trước Thái Lan.

Niềm tin để HLV Park Hang-seo nghĩ đến chiến thắng nằm ở hàng công rất khủng mà mình đang sở hữu như: Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải...

Trong khi đó, phải đến tối qua 3-9, Đoàn Văn Hậu mới có mặt ở Thái Lan sau chuyến bay dài hối hả từ Hà Lan, nên không kịp buổi tập cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam chốt lại danh sách 23 cầu thủ vào hôm nay 4-9.

Cùng với Văn Hậu trước khi sang Hà Lan được đánh giá có thể chơi 45-60 phút, một tin rất vui cho HLV Park là chấn thương của Trọng Hoàng cũng hồi phục nhanh hơn dự kiến. Tiền vệ của CLB Viettel đã có thể tham gia tập chiến thuật trong 2 buổi tập vừa qua tại Thái Lan. Nếu Trọng Hoàng có thể ra sân ở hành lang phải, Vũ Văn Thanh có thể được điều chuyển sang cánh trái trong trường hợp Văn Hậu không đảm bảo sự tập trung và thể lực sau hành trình 72 tiếng Việt Nam - Hà Lan - Thái Lan. Ngoài ra sự tự tin, hưng phấn và hòa nhập tốt của trung vệ Hữu Tuấn (CLB TP.Hồ Chí Minh) cũng mang đến sự yên tâm cho phương án sẵn sàng thay thế nếu Duy Mạnh không thật sung sức.

Những ngày qua, toàn đội đã liên tục được theo dõi băng hình để nghiên cứu lối chơi của Thái Lan, đặc biệt là Chanathip Songkrasin, nhất là các pha đá phạt của “Messi Thái”. Có thể thấy tâm trạng háo hức, muốn đến thời điểm diễn ra trận đấu thật nhanh của các cầu thủ.

Trong khi đó, tối 2-9, đội tuyển Thái Lan với tân HLV Nishino đã có buổi tập lắp ráp đội hình chiến thuật đầu tiên trên sân Thammasat trong sự thu hút của rất đông đảo CĐV, truyền thông nước chủ nhà cùng khoảng 20 phóng viên đến từ Việt Nam. Giới truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút trước buổi tập kín. Ông Nishino và 3 tuyển thủ Kawin, Chanathip, Supachai trả lời phỏng vấn, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản né tránh mọi câu hỏi đánh giá về đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo, cũng như những vấn đề chuyên môn vì… “ở đây có phóng viên Việt Nam”. Cả 3 câu hỏi của phóng viên Việt Nam cũng đều bị từ chối.

48 tiếng trước giờ G, không khí ở Pathum Thani đã trở nên cực nóng!

Phương Duy
(từ Pathum Thani, Thái Lan)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/viet-nam-thai-lan-truoc-gio-g-2962248/