Một người đàn ông muốn ra thành phố vui vẻ một chút, nhưng bất ngờ trước điều kiện của vợ.
Đôi khi, trong cuộc sống vợ chồng không phải bản thân anh ấy tồi tệ mà chính vì cách hành xử sai lầm của vợ khiến chồng trở thành người không tốt như mong đợi.
Cả năm không được gặp chồng, tôi mong mỏi từng ngày, đến khi gặp mặt thì việc đầu tiên anh ấy làm với vợ là đưa thẳng đến phòng khám khiến tôi vô cùng tức giận.
Chỗ làm của chồng cách nhà có 70km nhưng 4 tháng nay chưa thấy anh ấy về, hai mẹ con tôi nhớ quá nên đã bồng bế nhau đến thăm. Tưởng sẽ tạo sự bất ngờ nào làm xấu mặt chồng.