Việc tốt của anh Lỳ

Làm việc có ích giúp đời, giúp người bằng chính ngành nghề và sức lao động của mình là điều trân quý trong cuộc sống, nhất là hiện nay việc làm tử tế lại xuất phát từ tấm lòng của những người trẻ tuổi. Ðiển hình như việc làm của anh Hà Thanh Kiệm, mọi người thường gọi thân thương là anh Lỳ, chủ tiệm tóc Men's Barbershop.

Không dừng lại ở 1 hoặc 2 điểm hớt tóc miễn phí, anh Lỳ tiếp tục mở thêm nhiều địa điểm nữa, cốt là để phục vụ thêm nhiều khách hàng. Cuối tháng 3 người dân vãng lai tại Phường 1, TP Cà Mau lại có thêm một địa chỉ mới đến để trải nghiệm hớt tóc chuẩn salon với chi phí 0 đồng.

Điểm hớt tóc miễn phí vừa khai trương tại Phường 1 vào tháng 3 vừa qua giúp nhiều người sở hữu mái tóc gọn gàng, đẹp vào mùa nắng nóng.

Anh Lỳ sinh năm 1990, từ nhỏ đã mồ côi cả cha mẹ nên sớm có ý thức tự lực. Mơ ước trở thành thợ hớt tóc chuyên nghiệp, năm 2012 anh học nghề tóc và bắt đầu mở tiệm vào năm 2014, tuy tiệm chỉ ở vỉa hè nhưng đã hiện thực giấc mơ khởi nghiệp của anh. Kể từ ngày gắn bó với cây kéo, anh Lỳ cũng bắt đầu bước vào hành trình thiện nguyện. Vác bao lô trên vai, anh rong ruổi các nẻo đường, đi đến các trung tâm, bệnh viện... để cắt tóc miễn phí cho những ai cần.

Ngoài 6 điểm có phục vụ hớt tóc miễn phí cố định, hằng tuần, nhóm hớt tóc còn đến phục vụ lưu động tại nhiều nơi.

“Trước đây tôi làm đủ ngành nghề để sống, bản thân đã trải qua khó khăn nên tôi thấu hiểu được nỗi lo về cơm áo, gạo tiền. Nhất là đối với lớp người bình dân, lao động tay chân trong xã hội, để có được 30-50 ngàn đồng dùng hớt tóc cũng chẳng dễ dàng gì. Do đó, từ khi làm nghề, xuất phát từ tâm, tôi muốn làm việc có ích bằng chính công việc và sự đam mê của mình”, anh Lỳ bộc bạch.

Từ đó, tại 4 tiệm trên địa bàn Phường 2, Phường 5 và Phường 8, ngoài phục vụ khách, mỗi nơi anh Lỳ đều treo bảng “Cắt tóc miễn phí cho xe ôm, vé số”, dù bảng thông tin là vậy nhưng các đối tượng khác, miễn cần, miễn khó khăn là anh đều sẵn sàng phục vụ miễn phí.

Ngoài ra, để phục vụ trực tiếp, không để khách phải e dè khi bước vào những tiệm lớn nhưng lại được cắt miễn phí, anh Lỳ còn duy trì 2 điểm cắt tóc 0 đồng. Ðiểm đầu tiên được mở trên đường Lê Ðại Hành (Phường 5) đã duy trì hơn 3 năm nay. Ðiểm thứ hai vừa được khai trương vào tháng 3 vừa qua tại Phường 1, để thuận tiện phục vụ cả 2 mùa mưa - nắng, anh đầu tư mái che tiền chế khoảng 8 triệu đồng, sắm thêm các dụng cụ và chia nhỏ thợ cắt dàn đều các điểm.

Tại tuyến đường Lê Đại Hành (Phường 5) điểm hớt tóc 0 đồng duy trì hơn 3 năm qua phục vụ đông đảo khách vãng lai qua lại.

Dưới tiết trời nóng bức, sau một ngày dài đạp xe đi mua phế liệu trên các nẻo đường, ông Lê Tấn Ninh, 62 tuổi (Phường 9) e dè bước vào điểm hớt tóc miễn phí tại Phường 1. Trò chuyện trong lúc được thợ hớt tóc, ông Ninh chia sẻ: “Tôi làm nghề này lâu rồi, mỗi ngày có khi cả vốn lẫn lời chỉ được trên dưới 100 ngàn đồng. Với người thu nhập thấp như tôi, mỗi tháng nếu đi hớt tóc dù chỉ 30 ngàn đồng cũng phải đắn đo, do đó, chỉ khi tóc quá dài thì tôi mới hớt, nên có khi 1, 2 tháng tôi mới hớt tóc một lần. Ðây là lần đầu tiên tôi được hớt tóc miễn phí, thấy cũng vui, mấy em niềm nở đón tiếp, hớt tận tâm".

Làm nghề thu mua phế liệu, thu nhập ít ỏi nên khi được tạo kiểu tặng mái tóc 0 đồng ông Lê Tấn Ninh (62 tuổi) rất vui, và nhất định sẽ đến hớt tóc vào những lần sau.

Anh Lỳ chia sẻ: “Sở dĩ các điểm duy trì cắt tóc miễn phí qua nhiều năm, còn nhờ vào sự gắn bó của anh em nhân viên. Tính hết thảy có khoảng 60 người, nhưng khoảng 20 bạn sẽ đồng hành với việc hớt tóc 0 đồng miễn phí. Lịch trình hớt tóc thiện nguyện của tôi khá dày đặc, ngoài các điểm trên thì mỗi tháng, mỗi tuần, cứ theo ghi chú, lại đến phục vụ nhiều nơi: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái (phường Tân Xuyên), Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh (Phường 1), Bệnh viện Ða khoa tỉnh (Phường 6), Trung tâm Bảo trợ xã hội (xã Ðịnh Bình), Khu lưu cư phường Tân Xuyên và tham gia những đoàn từ thiện đến các vùng sâu, vùng xa, phục vụ người dân và học sinh, các bạn nhỏ”.

Yêu thích nghề tóc và đang học nghề ở tháng thứ 5, anh Trần Vĩnh Phát, 24 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tính đến nay đã tham gia 3 chuyến thiện nguyện cắt tóc miễn phí tại các vùng sâu, vùng xa. Anh Phát cho biết: “Khi được đi nhiều nơi, hớt tóc miễn phí cho nhiều người, bản thân cảm thấy rất vui. Mọi người trong nhóm ai cũng thức từ sớm để tranh thủ thời gian, sau một buổi phục vụ liên tục, không ai thấy mệt, ngược lại lấy làm thích thú. Nhưng sau tất cả, ngoài nâng cao tay nghề thì điều mà tôi cảm nhận là thấy được giá trị bản thân, sự cống hiến trong công việc mang lại”.

Một điều đáng quý ở anh Lỳ là, tại mỗi điểm hớt tóc, anh đặt thùng từ thiện nhỏ, tùy tấm lòng mà mỗi người góp vào, số tiền ấy định kỳ anh sẽ gom góp lại, được ít hay nhiều thì anh cũng xuất tiền túi thêm vào một khoản để mua quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm tặng lại người dân tại mỗi điểm hớt tóc ở vùng sâu, vùng xa, có khi là trang bị thêm đồ nghề tặng những học viên mới vào nghề còn khó khăn, thiếu thốn./.

Ngô Nhi

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/viec-tot-cua-anh-ly-a32234.html