Văn hóa tuân thủ pháp luật: Lan tỏa từ những trang viết đời thường
'Khi được có cơ hội viết thì hiểu hơn, cũng như thêm hứng thú về tìm hiểu pháp luật', chia sẻ mộc mạc của Trần Khánh Ngọc, sinh viên năm thứ I Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phần nào cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của Cuộc thi viết 'Văn hóa tuân thủ pháp luật' năm 2025. Không áp đặt, không khô cứng, cuộc thi đã lựa chọn một cách tiếp cận mềm mại, gần gũi, đưa pháp luật đến với người dân thông qua chính những trải nghiệm, cảm nhận và câu chuyện trong đời sống thường ngày.

Nhóm tác giả được giải cuộc thi viết ''Văn hóa tuân thủ pháp luật'' năm 2025. Ảnh Phạm Hùng
Chiều 23/12, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội, Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025. Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời ghi nhận nỗ lực đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm.
Cuộc thi được phát động từ ngày 6/11/2025 với mục tiêu lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu do chính Nhân dân thực hiện, phản ánh sinh động quá trình xây dựng và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định, cuộc thi còn là kênh để người dân thể hiện hiểu biết pháp luật, tham gia giám sát việc thực thi pháp luật ở cơ sở; từ đó góp phần hình thành lối sống “thượng tôn pháp luật”, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào Kỷ nguyên phát triển mới.
Chỉ trong một tháng, từ ngày 6/11 đến 6/12/2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 3.848 bài dự thi, con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc thi. Điều đáng nói là các tác phẩm đến từ rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau: cán bộ xã, phường; tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên; lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh; giáo viên, học sinh, sinh viên; doanh nhân, người lao động tự do, lái xe công nghệ; người khuyết tật, thậm chí cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.
Thí sinh cao tuổi nhất 92 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi – một minh chứng rõ nét cho tính bao trùm và gần gũi của cuộc thi. Không chỉ lan tỏa trong phạm vi Thủ đô, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Vĩnh Long, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên… Nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục và địa phương tại Hà Nội đã phát động bài bản, tạo thành đợt sinh hoạt pháp luật sâu rộng với chất lượng tác phẩm cao. Ở góc độ người tham dự, giảng viên Trần Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cho biết tác phẩm của chị tập trung vào chủ đề văn hóa tuân thủ pháp luật của sinh viên trong môi trường đại học. Với tâm huyết dành cho bài viết, chị đã dành trọn hai đêm để xây dựng đề cương, hoàn thiện nội dung, ban ngày tranh thủ ghi nhận thực tế những hành vi, ứng xử của sinh viên làm tư liệu minh họa. “Là người trực tiếp làm công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh, sinh viên, tôi có điều kiện quan sát rất kỹ lề lối, tác phong của các em.
Phần lớn sinh viên hiện nay đều khá chỉn chu trong việc tuân thủ quy định, từ cách giao tiếp với thầy cô, bạn bè, đến những hành vi nhỏ như để xe đúng nơi, đúng cách. Đó chính là biểu hiện sinh động của văn hóa pháp luật”, chị Trần Thị Ngọc Dung chia sẻ. Ở một góc nhìn trẻ trung hơn, bài dự thi dài 22 trang với chủ đề “Giữ đường thẳng giữa muôn nẻo đường cong” của Trần Khánh Ngọc đã để lại nhiều ấn tượng. Trần Khánh Ngọc ví những hành vi đúng mực, lối sống thượng tôn pháp luật như “đường thẳng”, còn những ứng xử lệch chuẩn là “đường cong” – hình ảnh giản dị nhưng gợi mở nhiều suy ngẫm. “Khi bắt tay vào viết, em cũng khá băn khoăn vì đề tài rộng. Nhưng càng tìm hiểu, em càng thấy pháp luật gắn rất chặt với cuộc sống của mình”, Trần Khánh Ngọc cho biết. Tham gia cuộc thi cũng là hành trình thay đổi nhận thức của chính Trần Khánh Ngọc.
“Ban đầu em không thích pháp luật, cũng không muốn nói về pháp luật. Nhưng khi tìm hiểu để viết bài, em nhận ra pháp luật không hề khô khan. Khi được viết, được suy nghĩ và liên hệ thực tế, em hiểu hơn và thấy mình có thêm hứng thú trong việc tìm hiểu pháp luật”, nữ sinh viên chia sẻ. Từ những câu chuyện như vậy, có thể thấy khi pháp luật được kể bằng ngôn ngữ đời sống, bằng chính trải nghiệm của người dân, việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật vì thế trở nên tự nhiên, bền vững và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Gia Huy












