Văn Hậu không đá U23 Châu Á: Báo Indonesia suy diễn sốc

Tờ báo của Indonesia đã có những lời bình luận nặng nề vì vẫn cay cú trận thua của đội nhà ở chung kết SEA Games 30.

Chuyện Văn Hậu có trở về đá VCK U23 Châu Á 2020 hay không đang trở thành đề tài bán tán của dư luận không chỉ ở Việt Nam mà còn cả những nước nằm trong khu vực Đông Nam Á.

Trong đó, truyền thông Indonesia luôn tìm mọi cách để "hạ thấp" cầu thủ trẻ tài năng người Thái Bình như để quên đi nỗi đau thất bại trong trận chung kết SEA Games 30 trước bóng đá Việt Nam.

Chiều ngày 21/12/2019, cây bút của tờ Indosport (Indonesia) đã đặt dòng tít: "Rõ ràng, kẻ nghiền nát chân của Evan Dimas đã trở thành con rối của Heerenveen và sẽ không trở về Việt Nam".

Trong bài viết của mình, nhà báo này bình luận rằng: "Máy nghiền chân từng triệt hạ Evan Dimas - Đoàn Văn Hậu hóa ra là một con rối của Heerenveen khi anh ta không thể quay về Việt Nam để tham dự VCK giải U23 châu Á 2020...

Tờ Indosport có bài viết công kích Văn Hậu chiều 21/12.

Có thông tin cho rằng HLV Johnny Jansen đã tâng bốc Văn Hậu lên tận mây xanh... Văn Hậu có thể rất vui mừng ở Hà Lan và anh ta sẽ quên đi việc quay trở lại Việt Nam để thi đấu ở VCK giải U23 châu Á 2020".

Đây rõ ràng là những lời bình luận cay cú của truyền thông nhắm vào Văn Hậu, kể từ sau SEA Games 30 không ít tờ báo của Indonesia đã liên tục đăng tải những bài viết về hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam với lời lẽ thiếu thiện chí.

Nguyên nhân chính được hiểu là do Văn Hậu đã làm cầu thủ Evan Dimas bị thương trong một pha tranh chấp bóng và phải rời sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra vào ngày 10/12/2019.

Tất cả mọi người đều hiểu nguyên nhân đó và cảm thấy nực cười bởi đây là những lời lẽ thiếu căn cứ, cho thấy truyền thông Indonesia không nhìn nhận đúng sự thật những gì diễn ra trên sân ngày hôm đó và cả nhận thức đúng về trình độ bóng đá của cả 2 nước.

Nhìn vào những gì Văn Hậu đang có ở Hà Lan thì cầu thủ này đâu phải là "con rối" tại CLB Heerenveen? Chẳng có một đội bóng đang thi đấu tại một trong những nền bóng đá phát triển nhất thế giới lại tốn công vô ích để vinh danh một "con rối" như Văn Hậu!

Cũng chẳng có một vị HLV trưởng nào lại phải ra tận sân bay đón "con rối" trong đội bóng của mình một cách trang trọng như Johnny Jansen làm với Văn Hậu!

Những hành động như vinh danh, ra sân bay đón trực tiếp cầu thủ quê Thái Bình mà CLB Heerenveen dành cho Văn Hậu chỉ có thể khẳng định một điều rằng, họ coi trọng tài năng của Văn Hậu, coi trọng sự thành công của chính cầu thủ đang thi đấu trong CLB của mình.

Đó là sự trân trọng cần có, nếu vinh danh "con rối" ngay tại sân nhà khi có sự chứng kiến của hàng ngàn cổ động viên của đội bóng thì chẳng nhẽ họ đang biến chính những khán giả đó thành "con rối" nữa?

Truyền thông Indonesia nên dừng những lời công kích chủ quan dành cho Văn Hậu.

Khi trả lời báo chí, Văn Hậu cũng nói rất rõ rằng: "Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, việc có tham dự giải U23 châu Á hay không tôi hoàn toàn không thể quyết định.

Giải đấu này không thuộc hệ thống của FIFA nên CLB không phải nhả người.

Tôi đang là cầu thủ của Heerenveen, tôi phải tuân theo quy định và quyết định của CLB. Dù thi đấu ở đâu tôi cũng luôn cố làm tốt nhất có thể để làm rạng danh Việt Nam.

Có thể nói, vòng chung kết U23 châu Á là một giải đấu đặc biệt. Chính giải đấu đó cách đây hai năm đã mở ra thời đại huy hoàng của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Nếu không được tham dự giải đấu ở Thái Lan sắp tới, tôi muốn gửi lời chúc Ban huấn luyện cũng như các đồng đội gặp nhiều may mắn. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiến xa, lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Từ phương xa, tôi luôn hướng về và chờ tin chiến thắng".

Điều đó cho thấy, Văn Hậu còn trẻ nhưng đã ứng xử như một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhìn rộng ra tại những giải đấu hàng đầu thế giới tại Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức... các cầu thủ cũng luôn phải tôn trọng quyết định của CLB chủ quản - đó là những điều đã quy định nghiêm ngặt trong bản hợp đồng mà 2 bên đã ký kết.

Chuyện Văn Hậu không thể trở về vì các điều khoản đã ký với CLB Heerenveen khác hẳn với chuyện cầu thủ này "không trở về".

Hơn nữa, tại Việt Nam còn nhiều cầu thủ khác có đủ sức thay thế vị trí của Văn Hậu tại tuyển U23 chứ không như Indonesia, chỉ có mình Evan Dimas để rồi phải phụ thuộc, khi không có cầu thủ này trong đội hình là gặp bế tắc và ngay lập tức đổ lỗi hết lên chàng hậu vệ trái của chúng ta.

Tài năng của Văn Hậu là điều không chỉ được HLV của Heerenveen thừa nhận mà rất nhiều nhà cầm quân đến từ các nước khác nhau đã nói về điều này.

Như HLV trưởng Hamed Al-Azani của Olympic Oman đã dành từ "tuyệt vời" cho Văn Hậu; chiến lược gia người Anh Steve Darby thì "nể phục" sự dũng cảm của Văn Hậu và tin rằng anh sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế; cựu huấn luyện viên trưởng ĐTQG Malaysia ông Datuk K. Rajagopal lại ấn tượng với tốc độ của chàng cầu thủ người Thái Bình; và rất nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đều không tiếc lời ngợi khen khi quan sát Văn Hậu chơi bóng.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/van-hau-khong-da-u23-chau-a-bao-indonesia-suy-dien-soc-3393745/