Văn công Quân khu 5 về Hòn Lay

Chiều muộn, ánh mặt trời vẫn chưa kịp giấu mình vào rặng núi, cũng là lúc người già, trẻ nhỏ ở thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xúng xính trong những bộ quần áo mới, những đám trẻ tung tăng đón đợi đoàn xe văn công về làng. Nghe loa thông báo Đoàn Văn công Quân khu 5 sẽ về phục vụ, rất đông bà con địa phương háo hức chờ đợi.

Cụ Miết, người đồng bào Sê Đăng ở thôn Hòn Lay, khoe với chúng tôi những gì cụ nghe được từ hệ thống loa truyền thanh: “Đêm nay, lần đầu tiên làng này được đón văn công chuyên nghiệp về đấy. Bà con ở đây mừng lắm, họ từ nương rẫy về làng sớm hơn, lo cơm nước để tập trung đón xem văn công bộ đội biểu diễn”. Những tâm sự của cụ Miết khiến ai nấy đều xúc động và hiểu rằng tình yêu nghệ thuật của bà con là rất lớn. Cụ Miết cho hay, ngày cụ tham gia cách mạng, mỗi lần được tin văn công về đơn vị là bộ đội ta mừng lắm, văn công vừa hát hay, vừa hòa đồng, gần gũi với bộ đội.

Đúng 20 giờ, sân khấu mở màn bằng tác phẩm “Những ngôi sao quyết thắng” do tốp ca nam nữ của đoàn thể hiện, tiết mục đã phá tan không khí yên ắng dưới chân núi Hòn Lay. Sau đó là lần lượt các tiết mục tốp ca, đơn ca, múa... Nhiều tiết mục hát múa đoạt huy chương vàng, huy chương bạc từ Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 được mang ra phục vụ bà con, như: “Cánh chim báo tin vui”, “Thương ca tiếng Việt”, “Tiếng vọng đại ngàn”, “Dáng xuân”... Sau mỗi tiết mục là những tràng pháo tay nổ giòn, nhiều nhánh hoa rừng được bộ đội, các em nhỏ mang lên sân khấu tặng các nghệ sĩ. Sau phần thể hiện của nữ Thượng úy, ca sĩ Y Thanh Nhị với ca khúc “Cánh chim báo tin vui” là những tràng pháo tay kéo dài, yêu cầu ca sĩ hát thêm các bài khác. Hay những nụ cười giòn tươi khi các nghệ sĩ thể hiện sự đa tài, hóm hỉnh của các "anh nuôi" qua tác phẩm “Anh nuôi dã ngoại”. Các nghệ sĩ đã chuyển tải sinh động đời sống, sinh hoạt của những “anh nuôi” thật gần gũi với bộ đội và luôn lạc quan, yêu đời...

Tiết mục “Anh nuôi dã ngoại” được đông đảo bà con Hòn Lay yêu thích.

Đại tá, nhạc sĩ Lê Ngọc Dũng, Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 5 cho hay: “Mỗi đêm diễn của đoàn về với đồng bào vùng sâu, vùng xa là rất vất vả, cũng vì lẽ đó mà các anh chị em nghệ sĩ không cho phép mình xem nhẹ nghệ thuật, thời gian mà ngược lại phải chăm chút từ nội dung, bám sát với văn hóa từng địa phương, làm sao cho thật gần gũi với bộ đội, với bà con”. Không quản ngại nóng nực, việc đi lại khó khăn, nữ diễn viên trẻ Đăng Giang luôn tỏ vẻ hào hứng, phấn khởi vì lần đầu tiên chị được phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Giang kể: “Đây là lần đầu tiên em đi diễn xa nên em háo hức lắm. Em luôn cố gắng hết mình để diễn tốt, đặc biệt để phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, những nơi luôn thiếu thốn về hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp”.

Trời về khuya, chương trình cũng đã tới giờ kết thúc, mặc cho thời tiết nóng nực, mặc cho muộn giờ ngủ nghỉ, bà con vẫn không muốn tạm biệt các nghệ sĩ, diễn viên. Già làng A Tưn, thôn Hòn Lay nắm chặt tay cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, căn dặn: “Nay mai các chú lại mời văn công bộ đội về nữa nhé! Văn công bộ đội hát, múa, diễn hài... làm cho bà con Hòn Lay thích lắm!”.

Bài và ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/van-cong-quan-khu-5-ve-hon-lay-581353