Vẫn còn đây hơi ấm của Người

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5) và Bến Nhà Rồng (quận 4) ở TP Hồ Chí Minh là những địa danh chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành-Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở, từng đặt chân tới. Với người dân thành phố và du khách, những địa danh ấy luôn gần gũi, thân thương như vẫn còn đây hơi ấm của Người.

Những ngày tháng 5, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh luôn là điểm đến thu hút đông du khách, nhất là sinh viên, học sinh. Nơi đây không chỉ có cảnh quan xanh mát, địa thế đẹp, thuận tiện ngắm dòng sông, bến nước mà còn có tượng đài Nguyễn Tất Thành hướng ra dòng sông Sài Gòn, nhìn về trung tâm TP Hồ Chí Minh cùng nhiều hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người được trưng bày tại Bảo tàng.

Học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

Học sinh tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng.

Trong đoàn khách tham quan Bến Nhà Rồng, em Bùi Hà Anh, học sinh lớp 11/2 Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP Hồ Chí Minh) chăm chú lắng nghe thuyết minh, ghi chép những thông tin bổ ích làm tư liệu khi cần thiết. Bùi Hà Anh tâm sự: “Mỗi lần đến đây, em rất tự hào, xúc động. Bến Nhà Rồng là nơi Bác bắt đầu cuộc hành trình bôn ba tìm đường cứu nước suốt 30 năm để khi trở về làm đổi thay vận mệnh dân tộc”.

Gắn liền với Bến Nhà Rồng là Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quận 5. Theo sử liệu, ngày mới vào Sài Gòn, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được bố trí sống tại nhà ông Lê Văn Ðạt, một người bà con bên mẹ của cụ Trương Gia Mô-nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ, bạn đồng liêu của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh). Chính ông Trương Gia Mô và một số người bạn đã tác động để viên Công sứ Pháp đồng ý cấp giấy thông hành cho Nguyễn Tất Thành với tên mới là Văn Ba vào Sài Gòn. Sau hai ngày ở nhà ông Lê Văn Đạt, Nguyễn Tất Thành được đưa đến ở tại Liên Thành thương quán. Trong thời gian ở Sài Gòn, Người vừa dạy học, vừa đi làm tại trường thợ máy, kể cả bán báo ở khu vực thương cảng để mưu sinh và tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là quãng thời gian quan trọng để người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành chuẩn bị hành trang cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Chị Hồ Thiện Mỹ Phương, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin quận 5 cho biết: “Nhà lưu niệm được bảo tồn, trùng tu nhiều lần nhưng cơ bản vẫn giữ được nguyên trạng”.

Vào dịp lễ, Tết, các đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quận 5 khá đông. Nơi đây trở thành một điểm đến trong hành trình tham quan các di tích, địa danh gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: “Với tấm lòng tôn kính, thành phố đã và đang phát huy cao độ giá trị của các địa danh, di tích, không gian văn hóa liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ”.

Bài và ảnh: THÙY VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/van-con-day-hoi-am-cua-nguoi-830974