Vẫn ấm ức!

Mõ này, tuổi nào rồi mà cứ đắm đuối đọc truyện cổ tích?

- Mõ này, tuổi nào rồi mà cứ đắm đuối đọc truyện cổ tích?

- Ơ, truyện cổ tích đâu quy định tuổi tác?

- Lạ là, Mõ không đọc truyện cổ tích xứ mình lại đọc xa lắc xa lơ tận xứ Ba Tư?

- Sản phẩm, tinh hoa nhân loại mà, đâu có chỉ dấu vị trí địa lý…

- Lạ nữa, Mõ đọc đi đọc lại câu chuyện trong Ngàn lẻ một đêm về Alibaba và 40 tên cướp. Có gì hay, có gì thú vị trong truyện đó?

- À, tại bởi Mõ học vấn thấp, nên đọc mãi rồi vẫn cứ hoang mang.

- Mõ hoang mang điều chi khi câu chuyện nó tường minh cả rồi?

- Rối lắm!

- Alibaba là người tốt, lấy vàng bạc của 40 tên cướp chia cho dân nghèo chỉ cần qua câu thần chú “vừng ơi mở cửa”. Chỉ thế thôi mà!

- Trước đây Mõ cũng nghĩ vậy!

- Thông điệp của truyện cổ tích chỉ có một. Chả lẽ bây giờ khác?

- Thế mới hoang mang!

- Nói ngay, luôn đi để mọi người cùng kiến giải!

- Đây! Alibaba là phe tốt, đúng không?

- Chuẩn!

- 40 tên cướp là đại diện cho cái xấu phải thế không?

- Không cần chỉnh!

- Vậy mà, trong vụ lừa đảo bán bất động sản dậy sóng vừa qua, Alibaba lại đồng lõa cùng 40 tên cướp. Họ cùng một phe móc túi người nhẹ dạ cả tin…

- Ối! Mõ ơi là Mõ! Truyện cổ tích nó trong trẻo, trong veo, trong sáng. Những kẻ mượn danh Alibaba để lấp liếm, ngụy tạo, trá hình thì trước sau đều bị trả giá mà.

- Ừ, Mõ thấy rồi những vẫn ấm ức!

Mõ Làng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/van-am-uc!-post1501188.tpo