Vài kỷ niệm với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những người làm báo miền Trung-Tây Nguyên vẫn nhớ, tháng 11-1999, trận lũ kinh hoàng khiến suốt dải miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Định ngập trong lũ dữ, nhà báo Vũ Công Điền-nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo ảnh của TTXVN tại miền Trung-Tây Nguyên vẫn nhớ nguyên kỷ niệm những ngày tác nghiệp trong trận lũ lịch sử ấy…

Những người làm báo miền Trung-Tây Nguyên vẫn nhớ, tháng 11-1999, trận lũ kinh hoàng khiến suốt dải miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Định ngập trong lũ dữ, nhà báo Vũ Công Điền-nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo ảnh của TTXVN tại miền Trung-Tây Nguyên vẫn nhớ nguyên kỷ niệm những ngày tác nghiệp trong trận lũ lịch sử ấy…

Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu thăm bà con làng Phương Trung, Đại Quang, Đại Lộc sau trận lũ lịch sử năm 1999.

Vừa tác nghiệp ở Quảng Ngãi quay ra Huế, Vũ Công Điền nhận lệnh từ Hà Nội, trở về Quảng Nam, Đà Nẵng đi theo đoàn của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Từ sáng sớm, cán bộ và phóng viên đã tập trung ở trụ sở UBND TP Đà Nẵng để đi cùng đoàn với Tổng Bí thư. Nhìn đoàn xe cả chục chiếc chờ sẵn, Tổng Bí thư nói: “Tôi đề nghị để bớt xe lại ở nhà, chỉ đi vài chiếc thôi, chứ lũ lụt thế này đi làm gì cho nhiều xe…”. Lời nhắc của Tổng Bí thư đã gây ấn tượng ngay với những người làm báo về sự giản dị, gần gũi của vị nguyên thủ Quốc gia… Đoàn công tác tiến thẳng về huyện Đại Lộc, một địa phương nằm trong vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam. Tại thôn Phương Trung, xã Đại Quang, một ngôi làng gần như xóa sổ bởi trận lũ dữ, có đến hơn 1/3 nhà cửa, 2/3 tài sản có giá trị của người dân, hàng chục héc-ta đất sản xuất bị bồi lấp 2 người dân của làng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương... Ở thời điểm còn muôn vàn gian khó và ngổn ngang đó, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi ca nô, xắn quần lội bùn đến từng gia đình chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần với bà con. Ngay sau đó Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vận động cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đóng góp xây dựng 103 ngôi nhà cho nhân dân, hình thành nên làng mới Phương Trung.

Phương Trung bây giờ đã là một miền quê trù phú, một làng quê nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đoàn Tám-Chủ tịch UBND xã Đại Quang cho biết, xã Đại Quang đã 4 lần được Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm, lần thứ nhất vào năm 1999 như đã kể trên, lần thứ 2 vào năm 2011, lần thứ 3 vào năm 2013 và lần thứ 4 vào năm 2016. Những lần Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm Đại Quang, ông Tám lúc đó đang là Bí thư Đoàn của xã, kỷ niệm những lần Tổng Bí thư về thăm ông đều nhớ rõ. Lần nào Tổng Bí thư cũng căn dặn cán bộ và nhân dân trong xã, phải phát huy truyền thống của một quê hương Anh hùng trong đánh Mỹ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương, nâng cao đời sống của nhân dân. Khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư, xã Đại Quang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với gần 99% nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, thu nhập bình quân mỗi người dân đạt gần 36 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,7%. Với bà con ở Phương Trung bây giờ vẫn coi làng mình là "làng của bác Lê Khả Phiêu" như để nhắc nhớ đến người góp công tái thiết.

Cũng trong chuyến công tác ấy, đoàn công tác của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngược về xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Hình ảnh vị Tổng Bí thư, quần xắn cao nắm tay thăm hỏi, động viên từng người dân ở thôn Hòa Phước, một thôn vừa qua trận lũ quét tàn phá toàn bộ nhà cửa, nhiều người dân thiệt mạng... đã gây xúc động mạnh với những người làm báo. Thấy cán bộ và phóng viên vây quanh mình quá đông, Tổng Bí thư lại nhắc nhở: “Đề nghị các đồng chí lui bớt ra, tôi đến đây để thăm bà con nhân dân, chứ không phải thăm các đồng chí…”. Khóe mắt của vị Tổng Bí thư rưng rưng những giọt nước mắt, trước hoàn cảnh bà con trong hoạn nạn. Bác ân cần chia sẻ với bà con thiệt hại do bão lũ, bác đưa ra nhiều quyết sách thiết thực giúp dân vùng lũ khắc phục thiên tai. Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy trước mắt phải lo lương thực thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị thiết yếu… chi viện kịp thời cho bà con nhân dân… Sửa sang, làm đường tạm, nhà tạm, trường học… được dọn bùn, sửa chữa dựng lại sớm cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống, các cháu học sinh được đến lại trường sớm nhất…Tổng Bí thư dặn dò các cán bộ trong đoàn công tác và cán bộ địa phương: “Cán bộ lãnh đạo cũng từ nhân dân mà ra, phải lo cho dân là nhiệm vụ trước tiên…”.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với các nhà báo ở miền Trung trong trận lũ lịch sử năm 1999. (ảnh tư liệu kỷ yếu xã Hòa Phú và nhà báo Vũ Công Điền).

Kỷ niệm chuyến thăm làng Hòa Phú trong trận lũ lịch sử năm 1999 của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được lưu giữ trong Kỷ yếu của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phú, cán bộ và nhân dân nhớ mãi tình cảm, lời dặn dò của Tổng Bí thư trong những ngày gian khó ấy, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Ông Nguyễn Tân-Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, từ năm 2014, Hòa Phú đã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ở Hòa Vang. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 2,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng mỗi năm. Là một xã có tới 70% là đồi núi, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao đã được triển khai, cải thiện đời sống cho nhân dân như, mô hình trồng rừng, trồng lúa hữu cơ, trồng chuối Thanh Tiêu, trồng rau quả công nghệ cao… Hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang, đảm bảo phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân…

Nhà báo Vũ Công Điền kể, trong chuyến đi thăm nhân dân các tỉnh miền Trung trong trận lũ lịch sử năm 1999 ấy, mặc dù rất bận nhiều công việc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành cho những người làm báo những tình cảm yêu quý và trân trọng, bác nhắc nhở, động viên, dặn dò anh chị em làm báo: “ Xin biểu dương các đồng chí, luôn xông pha, đi đầu mỗi sự kiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào của đất nước, của xã hội, của nhân dân. Mong các đồng chí luôn viết đúng, viết chính xác, phản ánh kịp thời đời sống của nhân dân… Nhân dân là cội nguồn để xây dựng đất nước Việt Nam ta văn minh, phồn thịnh".

Hồng Thanh

(ghi theo lời kể của nhà báo Vũ Công Điền)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_229558_vai-ky-niem-voi-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu.aspx