Ươm mầm 'hạt giống đỏ' cho quân đội
Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.

Chi bộ thôn Tân Thành (xã Hồng Lộc) trao quyết định kết nạp đảng viên cho tân binh Đào Văn Diệu.
Tốt nghiệp cao đẳng, Đào Văn Diệu (SN 2006, ở thôn Tân Thành, xã Hồng Lộc) đã có việc làm ưng ý với mức lương 12 triệu/tháng. Nhưng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Diệu sẵn sàng lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Niềm vui càng được nhân lên khi tân binh này vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước khi nhập ngũ. Lúc bước lên bục tuyên thệ, Diệu đã thầm hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Đảng viên Đào Văn Diệu chia sẻ: “Bản thân rất vinh dự, tự hào vì được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Vào “trường học lớn” với tư cách là một đảng viên trẻ, tôi hứa sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi lối sống của người quân nhân cách mạng, không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết, tích cực rèn luyện bản lĩnh, quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Hồng Lộc động viên, chúc mừng tân binh Đào Văn Diệu trước ngày nhập ngũ.
Được kết nạp Đảng trước ngày hội tòng quân, tân binh Nguyễn Ngọc Viên (SN 2002, ở thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà) đang ấp ủ mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội. Từng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, có việc làm nhưng vì tình yêu màu áo lính nên Viên đã tạm gác lại các dự định khác để tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Viên tâm sự: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ là nền tảng, động lực để tôi vững tin bước vào hành trình mới trong môi trường quân đội. Vì vậy, trong những năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tôi sẽ không ngừng cố gắng để trở thành một chiến sĩ giỏi; đồng thời sẽ dành thời gian ôn tập kiến thức thi văn bằng 2 để thực hiện giấc mơ trở thành sĩ quan quân đội”.

Gia đình tân binh Nguyễn Ngọc Viên (xã Lộc Hà) ướm thử bộ quân phục mới cho con trai.
Các bậc phụ huynh cũng rất tự hào khi thấy con em trưởng thành. Ông Phan Văn Hải ở xã Hương Sơn (bố của tân binh Phan Văn Duẩn) phấn khởi: “Tôi từng là người lính nên khi thấy con trai được biên chế vào đơn vị chủ lực (Sư đoàn 324, Quân khu 4) và được kết nạp Đảng trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân thì rất vui mừng, hãnh diện. Nhìn cháu háo hức mặc quân phục mới, tâm lý phấn khởi, quyết tâm cao… là tôi tin rằng cháu sẽ luôn phấn đấu và cống hiến hết mình để không phụ sự kỳ vọng của quê hương, gia đình”.

Vợ chồng ông Phan Văn Hải dặn dò con trai trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
1.690 người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã sẵn sàng lên đường thực hiện sứ mệnh thiêng liêng; trong số này có 40 tân binh vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hàng chục người đã được học lớp cảm tình đảng và hơn 50% quân số đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hòa chung trong không khí phấn khởi trước ngày hội lớn, những người đảng viên trẻ nguyện mang theo mình khát vọng cống hiến, tâm thế làm chủ tương lai, tiên phong dưới bóng quân kỳ, xuất sắc trong “trường học lớn” và có nhiều đóng góp trong việc tiếp bước cha anh giữ gìn, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Các địa phương tập trung chăm lo, ươm mầm “hạt giống đỏ” ngày hôm nay để hướng tới mục tiêu “kép” vào ngày mai. Ông Trần Hữu Thuần – Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hà khẳng định: “Trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo lựa chọn, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp Đảng cho các thanh niên có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng... Nó không chỉ tốt cho quân đội mà nó còn giúp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ thôn xóm, dân quân thường trực, dự bị động viên cho địa phương khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về”.

Chi bộ thôn Yên Xuân (xã Xuân Lộc) kết nạp Đảng cho tân binh Nguyễn Quang Hưng trước lúc lên đường nhập ngũ ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4).
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Những “hạt giống đỏ” nhập ngũ đợt này được tạo điều kiện thuận lợi để học tập, phấn đấu, tôi luyện, thử thách trong môi trường quân ngũ để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sau này sẽ trở thành những hạt nhân chính trị ở các địa phương. Việc có nhiều tân binh được vinh dự đứng vào đội quân tiên phong của Đảng đã phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cơ quan quân sự các cấp trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân”.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/uom-mam-hat-giong-do-cho-quan-doi-post306557.html












