Tương lai mịt mờ của bé trai mồ côi cha mẹ

Chỉ trong một ngày, cháu Thiên Phúc đã mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông. Tương lai của cháu giờ đây trông chờ vào bà ngoại và sự đùm bọc của mọi người.

Buổi chiều định mệnh

Ở thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), gần như ai cũng biết và cảm thương số phận của cháu Nguyễn Tâm Thiên Phúc. Chưa đầy 4 tuổi, nhưng Phúc đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ vì tai nạn giao thông.

Căn nhà tuềnh toàng nơi cháu Phúc cùng bà ngoại sinh sống.

Nơi cháu Phúc tá túc là một căn nhà nhỏ nằm giữa vườn thanh long bạt ngàn. Trong ngôi nhà tuềnh toàng đó không có vật dụng gì giá trị, ngoài vài chiếc ghế nhựa, bộ bàn ghế đá trước sân.

Sau khi cha mẹ đột ngột ra đi trong cùng một ngày, Phúc phải sống nương nhờ bà ngoại (45 tuổi) và bà cố nay đã 77 tuổi.

Căn nhà nhỏ ngày nào còn rộn rã tiếng cười giờ vắng lặng, hiu quạnh. Trước mặt cậu bé giờ đây là tương lai mịt mù. Phúc dường như còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

Cha mẹ cháu Phúc là anh Nguyễn Tam Thanh (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tiên (23 tuổi). Cả hai gặp nạn và tử vong trong vụ tai nạn trên quốc lộ 1 xảy ra vào cuối tháng 10/2023.

Theo hồ sơ vụ tai nạn, khoảng 14h30 chiều 26/10/2023, anh Thanh chở chị Tiên đi xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết. Khi đến địa phận xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam), xe anh Thanh đã va chạm với một chiếc xe tải đang chuyển hướng qua đường. Vụ tai nạn đã làm hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

"Hôm đó, hai vợ chồng đi công việc ở Đồng Nai đang trên đường về, chẳng thể ngờ đó lại là ngày giỗ chung của hai đứa.

Tôi đang đi làm vườn thanh long nhận hung tin, đến hiện trường chứng kiến cảnh tượng, tôi không đứng vững được nữa. Thương cháu Phúc còn nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, đau xót quá", bà Sáu nghẹn ngào.

Bà Sáu cho biết thêm, trước khi biến cố xảy ra, anh Thanh chạy xe taxi công nghệ, còn chị Tiên ở nhà chăm con, cuộc sống không dư giả nhưng vun vén cũng tạm đủ sống.

Hơn 6 tháng qua, cháu Phúc mất đi chỗ dựa nên phải nương nhờ bà ngoại và sự đùm bọc của người thân.

Tương lai mịt mờ

Ngồi góc hiên nhà, bà Lê Thị Bảy (bà cố ngoại cháu Phúc) ngậm ngùi nhớ lại: "Ngày nhận được tin dữ, cả gia đình đều đau buồn khôn xiết. Hai vợ chồng còn trẻ mà ra đi sớm quá. Thằng nhỏ mới 4 tuổi mà mất cả cha lẫn mẹ, đêm nào cũng hỏi cha mẹ đâu, ai nghe cũng xót xa".

Bà Bảy cho biết, sau biến cố, người lớn trong nhà đều ngậm ngùi nói tránh đi khi cháu Phúc liên tục hỏi cha mẹ sao đi làm mãi không về.

Quệt vội những giọt nước mắt, bà Sáu chia sẻ thêm: "Hiện tại, tôi đi làm thuê mướn tại các vườn thanh long trong xã nhưng hôm có hôm không, không đủ xoay xở đóng tiền nhà trẻ cho cháu. Tương lai của cháu Phúc chưa biết ra sao, được đến đâu hay đến đó".

Ông Đỗ Quốc Thuần, trưởng thôn Phú Thọ (xã Hàm Cường) xác nhận, hoàn cảnh của gia đình bà Sáu rất khó khăn. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nhưng chẳng đáng là bao.

Hiện thôn, xã đang hướng dẫn bà ngoại cháu Phúc làm thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Tư, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Cường cho biết: "Gia đình bà Sáu cư ngụ nhiều năm trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hộ khẩu đăng ký thường trú lại ở xã Hàm Minh nên xã chưa thể làm thủ tục đưa vào diện chính sách.

Chúng tôi đã hướng dẫn gia đình làm thủ tục liên quan để hưởng chế độ, vơi bớt phần nào khó khăn", ông Tư cho hay.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ hoàn cảnh của cháu Phúc, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp qua bà Lê Thị Sáu (bà ngoại của cháu Phúc), thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0328.794.378.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Phúc ở Bình Thuận").

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tuong-lai-mit-mo-cua-be-trai-mo-coi-cha-me-192240523215346617.htm