Từ rẫy về nhà, cha con bị sét đánh chết thảm

Dân Viêt - Khoảng 15 giờ ngày 24.5, trong cơn mưa dông trên sông Ba (đoạn qua núi Hòn Một, Trãng Sim (Sơn Hà), hai cha con ở thôn Hòa Sơn (Sơn Hà) đã bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Ngày 26.5, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết: khoảng 15 giờ ngày 24.5, trong cơn mưa dông trên sông Ba (đoạn qua núi Hòn Một, Trãng Sim (Sơn Hà), hai cha con ở thôn Hòa Sơn (Sơn Hà) đã bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Đó là ông Hà Văn Công (40 tuổi) và con trai Hà Văn Minh (15 tuổi) bị nạn trong lúc làm rẫy trở về, đang lội qua khúc sông Ba mùa cạn nước.

Đoạn sông Ba nơi cha con ông Công bị sét đánh chết. (ảnh: Lê Kha)

Chính quyền và bà con địa phương đã dùng nhiều phương tiện như sõng, lưới, cào,… để tìm kiếm và đến gần 23 giờ ngày 24.5 đã thấy xác ông Công vùi trong cát, với bàn tay đang giơ lên vươn về phía trước, nơi cổ có đeo dây chuyền kim loại.

Đến 9 giờ ngày 25.5 thì tìm thấy xác em Minh trôi cách địa điểm sét đánh hơn 1km. Cả hai đều bị cháy đen sạm nhiều nơi trên cơ thể.

Theo một số tài liệu địa chất, vùng đất khu vực có nhiều khoáng sản kim loại; thực tế thời gian qua, khu vực này đang rộ lên nạn đào đãi vàng trái phép...

Lê Kha - Đức Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/139714p1c24/tu-ray-ve-nha-cha-con-bi-set-danh-chet-tham.htm