Tự hào về quá khứ, viết tiếp trang sử vàng cho hiện tại và tương lai

Chứng kiến những hình ảnh hào hùng cùng những thông điệp ý nghĩa truyền tải từ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo người dân Hà Nội bày tỏ niềm xúc động, tự hào về những trang sử hào hùng cũng như niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Nhớ mãi thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975

Ông Nguyễn Bình Dân (trú tại tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cùng vợ dậy sớm để xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đình Hiệp

Ông Nguyễn Bình Dân (trú tại tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cùng vợ dậy sớm để xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đình Hiệp

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Bình Dân (trú tại tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) cùng vợ thức dậy từ rất sớm để xem đại lễ. Dù đã 50 năm trôi qua, nhưng đến nay ông vẫn nhớ như in thời khắc lịch sử ngày thống nhất đất nước 30-4-1975. Khi đó, ông tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 10, Trung đoàn 234 để tấn công vào Ngã tư Bảy Hiền và Sân bay Tân Sơn Nhất.

“Khi mặt trận không còn một tiếng súng, đồng đội của tôi thốt lên rằng: Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Tất cả như vỡ òa trong nước mắt”, ông Nguyễn Bình Dân xúc động nhớ lại.

Năm nay đã 76 tuổi với 50 năm tuổi Đảng, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông Dân vẫn không thể quên cảm xúc khi đó. Hôm nay được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông thật sự cảm động.

Ông Nguyễn Bình Dân, tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng xúc động chia sẻ cảm xúc. Video: Đình Hiệp

Tại nhà văn hóa khu dân cư Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên), hơn 80 cựu chiến binh, đảng viên có mặt từ sớm để xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm.

Các đảng viên, cựu chiến binh có mặt nhà văn hóa khu dân cư Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên để cùng xem lễ diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Ảnh: CTV

Các đảng viên, cựu chiến binh có mặt nhà văn hóa khu dân cư Kim Quan (phường Việt Hưng, quận Long Biên để cùng xem lễ diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Ảnh: CTV

Trong đó có 2 cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Đức Long và Lý Văn Có. Ông Nguyễn Đức Long xúc động chia sẻ, những hình ảnh của 50 năm về trước, khi ông có mặt trong đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, cứ hiện về như mới hôm qua. Trong thời khắc thiêng liêng này, ông lại nhớ đến bao đồng đội đã hy sinh quên mình trong các trận chiến ác liệt.

Ông Nguyễn Đức Long (đứng giữa) xúc động chia sẻ về những kỷ niệm cách đây 50 năm. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Đức Long (đứng giữa) xúc động chia sẻ về những kỷ niệm cách đây 50 năm. Ảnh: CTV

"Hôm nay được chứng kiến không khí hào hùng của dân tộc tại lễ kỷ niệm, chúng tôi thật tự hào. Tự hào hơn khi thấy đất nước ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không ngừng phát triển lớn mạnh, sức mạnh của dân tộc được khẳng định và phát huy để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”, ông Nguyễn Đức Long xúc động nói.

Viết tiếp trang sử vẻ vang

Sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động của ngày lễ trọng đại, ông Âu Xuân Kiên cùng gia đình đã dõi theo buổi lễ kỷ niệm.

Ông Âu Xuân Kiên, đảng viên chi bộ tổ dân phố 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Thu Trang

Ông Âu Xuân Kiên, đảng viên chi bộ tổ dân phố 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Thu Trang

"Từng hình ảnh hiện lên qua màn hình tivi như đưa tôi ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng hào hùng, oanh liệt của dân tộc, khiến lòng tôi trào dâng niềm tự hào. Tiếng hành khúc vang lên hùng tráng, từng bước chân đều tăm tắp của các lực lượng khiến tim tôi như đập nhanh hơn vì xúc động.

Tôi xúc động khi nhìn thấy những người cựu chiến binh tóc bạc nhưng vẫn hiên ngang, sải bước cùng lớp trẻ hôm nay. Họ là những nhân chứng sống cho một giai đoạn lịch sử hào hùng. 50 năm đã trôi qua, đất nước đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về Ngày Giải phóng vẫn mãi khắc sâu trong trái tim mỗi người dân. Buổi lễ hôm nay không chỉ là một sự kiện chính trị - lịch sử - xã hội trọng đại mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn sâu sắc và hướng về tương lai với niềm tin, hy vọng”, ông Âu Xuân Kiên chia sẻ.

Với ông Nguyễn Đăng Hùng, Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, phường Bưởi, quận Tây Hồ, sáng nay - tròn 50 năm hai miền sum họp, cũng là dấu mốc thật đặc biệt.

"Tôi từng ở trong quân ngũ những năm 1973-1977, những ngày này, càng nhớ về đồng đội khi sát cánh bên nhau trong Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Thông tin 140, Quân đoàn 1 hành quân thần tốc từ Bắc vào Nam năm 1975.

Vinh dự và tự hào được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi vẫn nhớ mãi khi hành quân vào đến Tam Kỳ (Quảng Nam), chúng tôi được nghe lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển đến các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa - Táo bạo, táo bạo hơn nữa”. Tất cả cùng thần tốc tiến quân vào Sài Gòn, trở thành một trong những đơn vị vinh dự có mặt ngay những ngày đầu tiên giải phóng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Hùng, cùng vợ là bà Đoàn Thị Thanh. Ảnh: Mai Hoa

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Hùng, cùng vợ là bà Đoàn Thị Thanh. Ảnh: Mai Hoa

Càng nhớ về đồng đội, nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp sức vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Sinh viên Lường Thị Thanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiệp

Sinh viên Lường Thị Thanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiệp

Là một đảng viên trẻ, chị Lường Thị Thanh, sinh viên năm thứ 3 ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) vô cùng tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang mà dân tộc ta đã đi qua.

“Dù không trực tiếp trải qua những năm tháng bom đạn, nhưng qua những bài học lịch sử, qua lời kể đầy xúc động của ông bà, cha mẹ, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng nền hòa bình, độc lập và sự thống nhất hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, bằng sự hy sinh không gì đo đếm được của các thế hệ đi trước. Chúng tôi sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy sức sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển chung, viết tiếp những trang sử vẻ vang của đất nước trong giai đoạn mới”, chị Lường Thị Thanh bày tỏ.

Cũng thuộc lớp người trẻ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) Nguyễn Ngọc Tân tâm sự:

Xúc động, tự hào và tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước là tâm trạng chung của tôi và người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Thế hệ trẻ chúng tôi hiểu được chiến thắng lịch sử 30-4-1975, thống nhất đất nước là thành quả của bao thế hệ ông, cha đã cống hiến cả tuổi trẻ, máu xương. Tôi sẽ không bao giờ quên hy sinh của ông cha, để chúng tôi, chúng ta được hưởng trọn cuộc sống trong hòa bình.

Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, quê hương không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào. Tôi và những đoàn viên, thanh niên phường luôn tự nhủ: Đất nước, quê hương chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi từng cá nhân trong cộng đồng cùng nhau nỗ lực và cống hiến. Bản thân tôi cũng không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-hao-ve-qua-khu-viet-tiep-trang-su-vang-cho-hien-tai-va-tuong-lai-700883.html