Tự hào quá!

Chiều nay là một buổi chiều quen thuộc như văn mẫu sách giáo khoa: ba đọc báo, mẹ may áo, Tèo học bài.

Bỗng ba Tèo buông rơi tờ báo, kêu trời rồi gọi Tèo một cách giật giọng:

- Tèo! Trong lớp con có đứa nào… đánh thầy cô không?

Tèo kinh ngạc:

- Làm gì có! Sao ba hỏi lạ vậy?!

- Tại ba mới biết tin thủ đô có học sinh lớp bảy nắm tóc dúi đầu quật ngã cô giáo, trong khi cả lớp thờ ơ như không!

- Tưởng gì, nghe đâu vì thằng đó to con nên không ai dám can thiệp đó mà!

Ảnh minh họa: DAD.

Ảnh minh họa: DAD.

- To con thì có quyền lôi đầu cô giáo?! Nhắc mới nhớ, sao Tèo mãi không chịu cao lên vậy con? Theo đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt giai đoạn 2011-2030, đáng ra Tèo phải cao hơn bây giờ cả tấc chứ! Haiza… Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, trong 10 năm chiều cao của họ tăng rất nhanh và nay chẳng ai dám gọi “Nhật lùn” nữa, thì cũng thời gian đó, chiều cao người Việt chỉ tăng có 1 phân. So đâu cho xa, thanh niên Thái Lan cũng cao hơn Việt Nam tới 3 phân…

Nghe chưa hết bài “con người ta thấy ham”, Tèo đã phản ứng gay gắt:

- Ủa ủa, cái đó phải xem lại cách nuôi dưỡng của ba mẹ chớ, đâu phải tại con?

Ba Tèo cứng họng. Má Tèo thở dài, rồi tươi ngay nét mặt:

- Ông ơi, so chi với hàng xóm cho mất vui, chỉ nên so với… chính nó thôi! Ông nhớ lại coi: hồi lớp 1 Tèo chỉ cao 1m, mà giờ lớp bảy cao tới 1,5m rồi - vị chi nó cao gấp rưỡi trong có bảy năm! Quá giỏi!

Cả nhà Tèo đồng thanh:

- A! Tự hào quá!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tu-hao-qua-49999.html