Tự hào 94 mùa xuân, Đảng trường tồn cùng dân tộc

Trong những ngày này, hòa chung không khí tưng bừng đón chào xuân mới - Giáp Thìn 2024, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Sóc Trăng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Mốc son của lịch sử dân tộc

Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng.

Thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) trang hoàng đường phố mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: CHÍ BẢO

94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ cách mạng, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử. Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Càng tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Giữ trọn niềm tin với Đảng

Cùng với cả nước, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được thành lập như cách đây 94 năm (6/1930) tại làng Mỹ Quới, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã diễn ra một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ Sóc Trăng, đó là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, hay như Chi bộ Cù Lao Dung, Chi bộ Trường Khánh - Châu Khánh (Long Phú); Chi bộ Lạc Hòa (Vĩnh Châu), Chi bộ An Lạc Thôn (Kế Sách)... là những tổ chức cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân Sóc Trăng vượt qua vô vàn hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng quê hương năm 1975.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy tiềm năng, lợi thế, vững tiến trên con đường phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Sóc Trăng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trong những ngày cận Tết, chúng tôi có dịp về lại xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) - một trong những vùng căn cứ cách mạng quan trọng của tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phước đã đoàn kết một lòng cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Hồ Minh Đủ, cán bộ hưu trí hơn 50 tuổi Đảng ở ấp Phước Thuận, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) kể lại cho thế hệ trẻ về những ngày đầu vào Đảng. Ảnh: CHÍ BẢO

Là người được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt của đất nước, ông Hồ Minh Đủ, cán bộ hưu trí hơn 50 tuổi Đảng ở ấp Phước Thuận, xã Mỹ Phước càng thấu hiểu giá trị sống và phấn đấu không ngừng nghỉ, cống hiến thật xứng đáng cho Đảng, cho đời, cho nhân dân. Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng mỗi khi nhắc lại quá khứ hào hùng, đôi mắt ông như bừng lên niềm kiêu hãnh, tự hào về thời trai trẻ mà ông đã đi qua trong bao khó khăn, gian khổ mà rất đỗi hào hùng.

Ông Hồ Minh Đủ cho biết: “Tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại rừng tràm Mỹ Phước (Di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy) vào năm 1971, vẫn còn nhớ rõ lời thề “Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, dù sa vào tay giặc thà hy sinh không hề khai báo, giữ tròn khí tiết của người cộng sản”… Sau khi quê hương được giải phóng, ông trở về cuộc sống đời thường, sống giản dị, đậm chất nhà nông, nhưng tinh thần người lính, người đảng viên vẫn luôn cháy bỏng, tích cực tham gia công tác ở địa phương, nhiều năm làm bí thư chi bộ ấp.

Còn đồng chí Võ Thanh Thủy - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước chia sẻ với chúng tôi về những ngày gian khó sau ngày mới giải phóng, song trong mắt đồng chí luôn ánh lên niềm vui, tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Xã anh hùng Mỹ Phước sản sinh nhiều đồng chí anh hùng, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, cán bộ về hưu tiếp tục đóng góp trí tuệ cho quê hương, động viên thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Xuân mới Giáp Thìn 2024 đã về, trên những tuyến đường rợp bóng cờ hoa trong sắc xuân tươi mới, lòng người phơi phới, tự hào, tin tưởng tương lai ngày càng tươi sáng. Mừng xuân mới, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của nhân dân.

CHÍ BẢO

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/tu-hao-94-mua-xuan-dang-truong-ton-cung-dan-toc-70281.html