Từ hai ánh mắt chạm nhau...

Có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng những lời thề ước hoa mỹ mà bắt đầu theo một cách rất tự nhiên. Chỉ từ hai ánh mắt chạm nhau giữa dòng người đông đúc, rồi tình cảm cứ lặng lẽ lớn lên qua năm tháng.

Đó là câu chuyện tình yêu của Thượng úy Quàng Văn Thẩm, Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công) và cô giáo mầm non Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Gia đình nhỏ của Thượng úy Quàng Văn Thẩm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia đình nhỏ của Thượng úy Quàng Văn Thẩm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Sơn La, chàng trai Quàng Văn Thẩm, người con dân tộc Thái, sớm mang trong mình khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc. Những năm tháng học tập tại Trường Sĩ quan Chính trị đã tôi rèn nơi anh bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người sĩ quan Quân đội. Năm 2019, trong một lần cùng đồng đội tham gia giao lưu văn nghệ với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Quàng Văn Thẩm tình cờ gặp cô sinh viên duyên dáng Nguyễn Thị Minh Ngọc. Giữa không khí sôi nổi của buổi giao lưu, hai ánh mắt ấy đã chạm nhau, mở ra mối nhân duyên đẹp. Sự chủ động, chân thành của chàng học viên sĩ quan cùng nét dịu dàng, trong sáng của cô sinh viên sư phạm đã kéo hai người xích lại gần nhau. Từ đó, những cuộc gọi, tin nhắn động viên nhau trong học tập trở thành nhịp cầu kết nối, vun đắp tình cảm.

Tốt nghiệp năm 2020, Thẩm được phân công công tác tại Lữ đoàn 198, cách xa Ngọc hàng nghìn cây số. Khoảng cách địa lý và đặc thù nhiệm vụ của người lính đặc công khiến những lần gặp gỡ trở nên hiếm hoi. Nhưng chính trong thử thách ấy, tình yêu của họ càng thêm bền chặt. Mỗi chuyến bay vượt nghìn cây số của Ngọc vào Tây Nguyên thăm người yêu là một lần tiếp thêm động lực để Thẩm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi lần về phép, Thẩm lại ghé qua thăm Ngọc. Họ ngồi bên nhau với biết bao câu chuyện xoay quanh những tháng ngày xa cách, những dự định còn dang dở và cả những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp, Ngọc được phân công về giảng dạy tại Trường Mầm non Đồng Xuân, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cũng trong năm này, Thẩm xin chuyển công tác về Lữ đoàn 113, đơn vị đóng quân gần gia đình và nơi công tác của Ngọc. Khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, năm 2023, họ quyết định về chung một mái nhà trong niềm vui, sự chúc phúc của hai bên gia đình, đồng đội và bạn bè. Một năm sau ngày cưới, tổ ấm nhỏ đón thành viên mới là bé trai kháu khỉnh Quàng Duy Tùng. Công việc bận rộn, đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của người lính đặc công và lịch dạy học của cô giáo mầm non khiến vợ chồng Thẩm luôn phải nhờ cậy ông bà ngoại chăm sóc cháu. Dẫu vậy, trong căn nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc giản dị và bền lâu.

Câu chuyện tình yêu của Thượng úy Quàng Văn Thẩm và cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc không chỉ là hành trình vượt qua khoảng cách địa lý mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp của tình yêu trong môi trường Quân đội: Thủy chung, kiên định, giàu niềm tin và trách nhiệm.

HÀ HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hai-anh-mat-cham-nhau-1038904