Từ chối quay lại sau chia tay, hành động của bạn trai khiến cô gái bị mù mắt
Sự việc xảy ra với cô gái khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Tân Bắc (Đài Loan), gây chấn động dư luận. Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi, bị bạn trai cũ hành hung dã man sau khi từ chối tái hợp, dẫn đến tổn thương mắt nặng nề và mất thị lực.

Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân đã nhiều lần hứng chịu bạo hành trong quá trình yêu đương. Do không chịu nổi sự kiểm soát và bạo lực, cô quyết định chia tay vào giữa tháng 7. Tuy nhiên, kể từ đó, người bạn trai cũ liên tục gọi điện quấy rối, thậm chí thuê thợ khóa mở cửa nhà trọ và lấy đi chìa khóa dự phòng.
Ngày 12/8, anh ta bất ngờ xuất hiện tại nơi ở của cô gái, tìm cách níu kéo tình cảm. Khi bị từ chối, hắn nổi giận, ra tay đánh mạnh vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Cú đánh khiến mắt trái chảy máu, thủy tinh thể bị bong tróc, dẫn đến mù hoàn toàn. Bác sĩ cho biết, thị lực mắt phải của nạn nhân cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau vụ việc, nạn nhân đã báo cảnh sát và xin lệnh bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, trước đó người đàn ông này từng nhiều lần hành hung và tìm cách che giấu bằng cách nói dối bác sĩ rằng cô "tự va vào bàn". Gia đình nạn nhân tiết lộ, đây là lần thứ năm cô bị bạo hành. Đặc biệt, trong thời gian yêu nhau, anh ta không có việc làm, phần lớn chi tiêu đều do cô gái gánh vác.
Em gái nạn nhân cho biết: "Mỗi lần đi tái khám, chị tôi đều suy sụp. Anh ta còn muốn đưa tiền 'bồi thường' để ém nhẹm sự việc, nhưng chúng tôi không chấp nhận".
Ngày 16/8, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại quận Lô Châu. Khi bị hỏi thăm dò, người này vẫn tỏ thái độ cười cợt. Dù cảnh sát kiến nghị tạm giam, viện kiểm sát sau đó lại cho phép anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 30.000 Đài tệ.
Trong khi lệnh bảo vệ đã được ban hành, nạn nhân và gia đình vẫn hết sức lo lắng. Họ phải vội vàng chuyển chỗ ở để tránh nguy hiểm. Với thương tích hiện tại, cô gái gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân, chưa nói đến chuyện đi làm hay mưu sinh.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn "khủng bố tình cảm" và bạo lực gia đình. Dư luận kêu gọi cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh hơn, tránh để nạn nhân tiếp tục sống trong sợ hãi.