Truy nóng vụ trộm tiền tỷ tại nhà giám đốc chi nhánh ngân hàng

Vụ kẻ gian đột nhập nhà giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TPHCM, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn, khiến dư luận quan tâm.

Với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm gây án, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Q11 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng công an Q11), chỉ trong vòng 3 ngày, Đội CSHS Công an quận đã bắt được các đối tượng khi chúng đang lẩn trốn.

VỤ TRỘM TÁO TỢN

Đang ngủ say trên lầu 2 tại nhà riêng trên đường Bình Thới (P14Q11), khoảng 2 giờ ngày 28-3-2021, anh Trần Quốc Đ. (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM) giật mình tỉnh dậy khi nghe còi cảnh báo reo vang. Nhìn màn hình các camera gắn quanh nhà, anh Đ. hoảng hồn khi thấy cửa và cổng nhà mở toang, một nam thanh niên đeo khẩu trang đang dẫn chiếc xe SH của mình rời khỏi cổng rồi phóng xe đi.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giây, một lúc sau anh Đ. mới định thần và cùng người thân chạy xuống tầng trệt. Kiểm tra tủ cất nữ trang và tài sản quý đặt ở góc phòng, anh Đ. và người nhà gần như ngã khụy xuống khi phát hiện toàn bộ nữ trang và khoảng 100 triệu đồng đã bị kẻ trộm lấy hết. Ngoài chiếc xe SH, còn có một số ĐTDĐ, đồng hồ, máy tính bảng cũng "bay" theo kẻ trộm.

Nhận tin báo, Công an P14 lập tức cử tổ công tác đến hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc đến Ban chỉ huy Công an Q11. Dù giữa đêm khuya, đại tá Phạm Xuân Thao vẫn đến tận hiện trường xem xét sự việc. Lúc này, thượng tá Nguyễn Trung Hòa (Đội trưởng Đội CSHS Công an Q11) đang ở phòng trực ban, đã chỉ huy một tổ trinh sát đến hiện trường. Theo thống kê của gia đình nạn nhân, tổng trị giá tài sản bị lấy cắp khoảng gần 1 tỷ đồng.

Bùi Ngọc Kính

Đối tượng đang phá khóa cổng nhà anh Đ. (trích xuất từ camera)

Qua quan sát căn nhà, tất cả cửa ra vào đều vô cùng kiên cố, chắc chắn, ngoài lối ra còn bố trí lớp cửa cổng bằng sắt. Như vậy, nếu không có sự chủ quan của gia đình, chắc chắn các đối tượng phải có thủ đoạn tinh vi, theo dõi ngôi nhà trước mới có thể đột nhập từ ngoài vào. Thượng tá Nguyễn Trung Hòa xâu chuỗi lại từng chi tiết và dấu vết thu được ở hiện trường. Đặc biệt, khi xem clip do camera ghi lại, đồng chí Hòa nhận thấy hình dáng kẻ trộm có vẻ quen quen, dù y đeo khẩu trang gần kín khuôn mặt.

Theo hồ sơ, Kính có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nhật có 1 tiền án về trộm và cướp tài sản. Qua "test" nhanh, các đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được Công an Q11 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cố lục lại trí nhớ của mình, đặc điểm về dáng đi của tên trộm càng được ghi nhớ trong đầu vị Đội trưởng. Mặc dù thức cả đêm sau ca trực, nhưng thượng tá Hòa vẫn kiên nhẫn ngồi chờ trời sáng để làm việc với các đơn vị quản lý, đề nghị hỗ trợ trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực. Kết quả manh mối có được chỉ là chiếc biển số xe máy mà một đối tượng lạ mặt điều khiển chạy qua. Sau khi kiểm tra, thông tin biển số trên là giả, khiến công tác điều tra như đi vào ngõ cụt.

Ghi nhận trong số tài sản bị trộm có một số ĐTDĐ và máy tính bảng, nhiều khả năng các đối tượng đem đi tiêu thụ sẽ kích hoạt máy, thượng tá Hòa chỉ đạo các trinh sát rà soát thật kỹ các tuyến đường mà bọn trộm có khả năng đem tang vật đi tiêu thụ. Đúng như dự đoán, khi chiếc Samsung Galaxy Tab của gia đình anh Đ. vừa được một đối tượng kích hoạt, lập tức bị các trinh sát ập đến, bắt quả tang.

TRUY XÉT "THẦN TỐC"

Được mời về trụ sở, danh tính đối tượng được làm rõ là Trần Hồng B. (ngụ Q6). B. khai không liên quan đến vụ trộm nhà anh Đ. Máy tính bảng trên được B. mua khi ngồi uống nước mía trên đường Hồng Bàng (P9Q6). Từ lời khai của B. về kẻ bán máy tính bảng, đồng thời tra cứu, xác minh hồ sơ, cơ quan điều tra xác định đối tượng bán tang vật cho B. là Nguyễn Văn Nhật (SN 1990, sống lang thang trong các nhà nghỉ, khách sạn).

Từ trái qua: Lam, Nhật, Khôi

Khoảng 21 giờ ngày 29-3, đường Hồng Bàng lúc này vẫn còn đông người qua lại, trong lúc Nhật đang điều khiển xe về hướng Q6 thì bị các trinh sát ép vào lề, bắt giữ cùng Nguyễn Phương Khôi (SN 1987, ngụ P9Q6). Cùng lúc, một mũi trinh sát khác lần theo "đường đi" của chiếc xe SH bị trộm cũng mang lại kết quả. Đối tượng là Trương Văn Xuân Lam (SN 1979, ngụ P3Q8) lập tức bị mời về trụ sở Công an Q11 làm việc. Mặc dù biết đây là xe trộm cắp, nhưng Lam vẫn đồng ý mua với giá 30 triệu đồng. Để tránh xe gắn thiết bị định vị, Lam bảo Nhật lái về phòng trọ ở Q12 để kiểm tra, cất giấu.

Theo lời khai ban đầu của Nhật và Khôi cùng tài liệu thu thập được, các trinh sát xác định, Bùi Ngọc Kính (anh ruột Nhật, SN 1985) chính là thủ phạm đã đột nhập vào nhà anh Đ. Tuy nhiên, sau khi giao cho Nhật bán các tài sản đã trộm được (xe máy, máy tính bảng), Kính trốn đi đâu không rõ. Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ vài giờ sau khi lấy lời khai các đối tượng, thượng tá Nguyễn Trung Hòa xác định được khu vực Kính đang lẩn trốn. Khoảng 16 giờ ngày 2-4, Kính bị tổ trinh sát ập đến bắt khi đang ngủ tại một quán cà phê võng ở xã Hiệp Thạnh (H.Châu Thành, Long An).

Quang Vinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-xet-nhanh-vu-trom-dot-nhap-nha-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang_109924.html