Trước vụ cháy, Nhà thờ Đức Bà từng là điểm quay phim nổi tiếng

Không chỉ là 'biểu tượng nước Pháp' với nhiều giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ, Nhà thờ Đức Bà Paris còn truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng ra đời.

Nhà thờ Đức Bà Paris trên những thước phim điện ảnh Nhiều nhà làm phim đã lựa chọn Paris làm bối cảnh. Trong những bộ phim điện ảnh đó, Nhà thờ Đức Bà Paris cũng được nhắc đến về vẻ đẹp cũng như ý nghĩa tôn giáo.

Thằng gù nhà thờ Đức Bà ( tựa gốc: The Hunchback of Notre Dame) là phim hoạt hình thứ 34 của hãng Disney, công chiếu vào năm 1996, lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo. Đạo diễn của bộ phim này là Kirk Wise và Gary Trousdale, từng đạo diễn cho bộ phim Người đẹp và quái thú. Nhà thờ Đức Bà Paris là nơi chứng kiến câu chuyện tình vĩ đại trong câm nín và sự thống khổ của Thằng Gù Quasimodo và nàng Esmeralda trong trắng, thơ ngây. Giữa không gian nhà thờ uy nghiêm và sừng sững, giữa một Paris lãng mạn, cổ kính, trầm lắng và đắm say, đã diễn ra một câu chuyện nghiệt ngã giữa những con người, khi mà ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh.

Trước lúc hoàng hôn (tựa gốc: Before Sunset) tiếp nối câu chuyện của 9 năm trước sau khi Jesse và Celine gặp nhau lần đầu tiên tại Vienna (Áo). 9 năm sau, họ gặp lại nhau ở Paris, kinh đô tráng lệ của nước Pháp. Nàng dẫn chàng đi thăm thành phố Paris xinh đẹp nơi cô sinh sống. Khi đi du thuyền trên sông Seine, Jesse đã kể cho Celine nghe một giai thoại về việc vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, phe Đức đã ra lệnh cho một người lính phá hủy nhà thờ để áp đảo tinh thần Pháp. Nhưng sau khi đến nơi, anh lính Đức đã không thể làm được vì không nỡ xuống tay phá hủy một công trình tuyệt đẹp như thế. Không chỉ nhà thờ Đức Bà Paris mà mỗi địa điểm xuất hiện trong phim, qua lăng kính của Jesse và Celine đều tạo một cảm giác bịn rịn đặc biệt như thể đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.

Amélie là bộ phim hài lãng mạn của Pháp, do Jeen-Pierre Jeunet làm đạo diễn. Lấy bối cảnh ở Paris, phim kể câu chuyện về Amélie Poulain, một cô gái trong sáng, tốt bụng, với những kế hoạch tuy không lớn lao nhưng lại đem đến những thay đổi to lớn cho những người xung quanh. Paris trong Amélie không phải là Paris có thực mà là một Paris của những giấc mơ, với ba gam màu chủ đạo: xanh lá, vàng mật ong và đỏ chín. Đó là nơi tình yêu và phép màu ẩn trong từng góc phố, len lỏi trong mỗi milimet của bầu khí quyển. Theo vòng xoay của câu chuyện, người xem cũng được dạo quanh thành phố Paris xinh đẹp, từ con đường nhỏ lát đá mang tên Saint Vincent, “quán cà phê 2 cối xay gió” với mái che màu đỏ, lối trang trí cổ điển từ thập niên 1970, cho đến cây cầu sắt bắc qua kênh Saint-Marti và Nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính, lãng mạn.

Midnight in Paris sản xuất năm 2011 do Woody Allen viết kịch bản và đạo diễn. Lấy bối cảnh ở Paris, bộ phim kể về Gil Pender, một nhà biên kịch bị buộc phải đương đầu với những rạn nứt trong mối quan hệ của anh với vị hôn thê sống nặng về vật chất, và những mục tiêu khác biệt của họ ngày càng bị thổi phồng lên sau mỗi lần anh du hành về quá khứ vào mỗi lúc nửa đêm. Khai thác đề tài về sự hoài niệm và chủ nghĩa hiện đại, Paris là một địa điểm không thể hợp lý và tuyệt vời hơn. Trong một cảnh ban ngày ở trước Nhà thờ Đức Bà, Gil Pender đã yêu cầu nữ hướng dẫn du lịch (Carla Bruni đóng) đọc nhật ký một người tình của Picasso.

Ratatouille kể lại câu chuyện vừa hài hước, vừa xúc động về Remy - một chú chuột nhỏ bé với tâm hồn rộng mở cùng năng khiếu đặc biệt về nấu nướng. Sinh ra với khứu giác tuyệt vời và khả năng nấu ăn, chuột Remy (Patton Oswalt lồng tiếng) luôn bay bổng với hình ảnh bếp lửa hồng cùng những lọ gia vị kỳ diệu. Trong một cơn biến loạn, chú bị lạc đàn, trôi nổi qua cống ngầm và tới Paris. Remy tìm đến Parisian, nhà hàng của thần tượng - đầu bếp Auguste Gusteau quá cố. Tại đây, chú gặp chàng trai vụng về Linguine, thuyết phục anh hợp tác để cậu được thực hiện ước mơ sáng tạo. Bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar của Pixar có cảnh hai đầu bếp Linguini và Colette lướt ván phía trước Nhà thờ Đức Bà. Bên cạnh những cảnh quay thú vị trong bếp, Ratatouille còn khiến người xem rung động trước khung cảnh Paris được đưa vào phim bằng kỹ xảo.

Yêu nữ thích hàng hiệu (tựa gốc: The Devil Wears Prada) là bộ phim chính kịch hài hước của Mỹ, được sản xuất vào năm 2006, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được phát hành vào năm 2003 của nhà văn Lauren Weisberger. Bộ phim kể về câu chuyện của Andrea Sachs, khi cô vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm đồng trợ lý tại New Yorrk cho một nữ biên tập viên thời trang đầy quyền lực, Miranda Priestly. Andrea vô tình phải lòng anh chàng điển trai Christian. Trong trích đoạn họ lang thang cùng nhau trong đêm ở Paris, Nhà thờ Đức Bà xuất hiện trong hậu cảnh.

Những khoảnh khắc rực rỡ nhất của The Walk là khi nhân vật chính - nghệ sĩ Philippe Petit - đi trên dây, trong đó anh đi qua đi lại hai tòa tháp Nam và tháp Bắc của Nhà thờ Đức Bà tám lần. Khi ở trên dây, anh không chỉ bước đi mà còn nhảy múa, nằm lên dây, quỳ gối và cúi chào khán giả dưới mặt đất. Màn biểu diễn của Philippe cực kỳ ngoạn mục, khiến khán giả đã mắt đã tai và vô cùng ấn tượng bởi hiệu ứng kỹ xảo chân thực.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truoc-vu-chay-nha-tho-duc-ba-tung-la-diem-quay-phim-noi-tieng-post936339.html