Trung đoàn 9, Sư đoàn 8: 'Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân'

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 hành quân về xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều phần việc như: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, từ ngày 16 - 30/7, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) vừa tổ chức cuộc hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. Với những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ lên đường thực hiện cuộc hành quân làm công tác dân động quần chúng tại xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, chiến sỹ lên đường thực hiện cuộc hành quân làm công tác dân động quần chúng tại xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 hành quân về xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều phần việc như: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện tôn tạo đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ; hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; thăm, tặng quà gia đình chính sách; phối hợp với địa phương tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Bé Sáu, ấp 4, xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp – hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn – khi được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 đến thăm và tặng quà, gia đình ông rất hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu chia sẻ: “Vợ chồng tôi có một đứa con nhưng lấy chồng ở xa, lâu mới về thăm nhà. Gia đình tôi sống nhờ tiền chính sách của liệt sĩ, tôi là thương binh 2/4, không có thu nhập gì thêm. Được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, cùng với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 đến chia sẻ, động viên, tặng các phần quà, gia đình tôi hết sức phấn khởi và vui mừng”.

Cán bộ chỉ huy đơn vị cùng tham gia cuộc hành quân dã ngoại đầy ý nghĩa

Cán bộ chỉ huy đơn vị cùng tham gia cuộc hành quân dã ngoại đầy ý nghĩa

Niềm vui của gia đình ông Nguyễn Văn Bé Sáu cũng là niềm vui chung của rất nhiều người dân trên địa bàn xã Phong Mỹ. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong vòng 14 ngày với hơn 1.000 ngày công lao động, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân phát quang, tu sửa 14km đường giao thông, trồng hơn 3.000 cây xanh dọc tuyến đường dài hơn 3km, gia cố 200m bờ kè…

Thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 đã hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà thuộc diện chính sách; khắc phục, sửa chữa nhiều căn nhà bị ảnh hưởng do cơn bão số 3; nâng cấp 3 trường học trên địa bàn xã; tặng quà cho hơn 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Thiếu tá Đặng Thanh Liêm, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 cho biết: “Nhiệm vụ huấn luyện và làm công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị trong thời bình. Hoạt động này không chỉ rèn luyện cho bộ đội thêm dẻo dai trong quá trình cơ động mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong, hiểu hơn về cuộc sống của người dân. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng gắn bó, bền chặt”.

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 9 hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 9 hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra

Dù nhiều chiến sĩ trong đơn vị lần đầu tiên được tham gia hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, có những đồng chí khi ở nhà còn chưa từng cầm đến cái leng, chiếc cuốc, chưa một lần đào đất, lấp đường, nhưng khi bước vào nhiệm vụ tại các địa bàn, dưới điều kiện thời tiết giao mùa khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, nụ cười tươi tắn, cùng nhau tiếp lửa để dựng nên những con đường, căn nhà mới cho người dân địa phương.

Binh nhất Nguyễn Tuấn An, chiến sĩ Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 chia sẻ: “Mỗi chặng đường hành quân mà tôi và đồng đội đi qua, dù thời gian đóng quân không dài, nhưng tôi và các đồng chí trong đơn vị đã phần nào thấu hiểu hơn những vất vả, khó khăn của các hộ gia đình, nhất là người già, neo đơn ở địa phương. Cuộc sống của họ còn nhiều thiếu thốn, tôi thấy đây là chuyến hành quân, làm công tác dân vận hết sức ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ”.

Tất cả cùng chung khẩu hiệu “Hướng về cơ sở”, “ Sáng ngời tình đoàn kết Quân - Dân”, những người lính thời bình hôm nay, ngoài nắng gió trên thao trường huấn luyện, còn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, dù là những việc nhỏ nhất. Mỗi chặng đường, vùng đất đi qua là nơi thấm đượm, đầy ắp nghĩa tình, lan tỏa sức mạnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Những việc làm ấy của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 (nói riêng), Sư đoàn 8 - Quân khu 9 (nói chung) đã khẳng định truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chu Trinh-Huỳnh Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/trung-doan-9-su-doan-8-bo-doi-cu-ho-trong-long-nhan-dan-post1219171.vov