Trao 14 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do chìm tàu ở Nghệ An

Nhà hàng Minh Hồng và PV báo Gia đình Việt Nam đã trao 14 triệu đồng cho người thân anh Nguyễn Văn Hòa, nạn nhân tử vong trong vụ tàu cá bị đâm chìm trên biển.

Ngày 4/7, phóng viên báo Gia đình Việt Nam và nhà hảo tâm đến nhà nạn nhân Nguyễn Văn Hòa ở xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trao tặng tiền hỗ trợ gia đình anh Hòa.

Ông Lê Văn Hồng trao tiền hỗ trợ và động viên người thân nạn nhân Nguyễn Văn Hòa

Ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện Nhà hàng Minh Hồng đã trao tặng người thân anh Hòa số tiền 10 triệu đồng. Cùng với đó Tổng biên tập báo Gia đình Việt Nam - ông Hồ Minh Chiến cũng gửi trao 2 triệu đồng cùng với 2 triệu đồng của một bạn đọc báo Gia đình Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hòa.

Đại diện bạn đọc báo Gia đình Việt Nam chia sẻ với những mất mát người thân nạn nhân Nguyễn Văn Hòa, đồng thời, bày tỏ mong muốn với số tiền hỗ trợ không lớn nhưng mong rằng sẽ góp phần giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hòa thuộc diện khó khăn nhất xóm, hiện căn nhà cấp 4 lụp xụp đang được gia cố, chống đỡ bằng gỗ đề phòng bị sập.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6, tàu cá NA-95899 gồm 19 thuyền viên Nghệ An đang neo tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 32 hải lý thì bị tàu hàng Pacific 1 của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) đâm chìm.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ có 9 thuyền viên được cứu sống. Còn lại, anh Nguyễn Văn Hòa bị tử vong và 9 thuyền viên khác mất tích đến nay chưa tìm thấy. Con trai đầu của anh Hòa là em Nguyễn Như Phong (17 tuổi) cũng có mặt trên tàu cá bị đâm chìm và bị mất tích.

Sau khi mai táng anh Hòa, bà Dụ (80 tuổi, mẹ anh Hòa) cùng con dâu và 2 cháu gái vẫn đang mòn mỏi ngóng chờ tin tức đứa cháu trai 17 tuổi bị mất tích trên biển.

Gia đình anh Hòa thuộc diện khó khăn nhất xóm Phong Thái, anh Hòa và cháu Phong là lao động chính trong nhà. Nhiều năm qua cả gia đình sống trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp chỉ có 2 gian, tường mốc meo với những vết nứt chằng chịt.

Anh Hòa ra đi để lại mẹ già 80 tuổi, vợ và 2 con gái sinh đôi mới 10 tuổi. Từ khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, trong căn nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình anh Hòa không ngớt những tiếng khóc ai oán, xót xa. Trong khi thi thể anh Nguyễn Văn Hòa đã được đưa về quê mai táng thì người thân vẫn mòn mỏi ngóng chờ tin tức em Phong đang bị mất tích.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/trao-14-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-tu-vong-do-chim-tau-o-nghe-an-d145456.html