Tranh Van Gogh bị trộm tại bảo tàng Hà Lan đúng ngày sinh danh họa

Một bảo tàng ở Hà Lan cho biết kẻ trộm đã đột nhập và lấy đi tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh mà họ mượn để trưng bày vào rạng sáng 30/3.

Ông Evert van Os - Tổng giám đốc bảo tàng Singer Laren (thị trấn Laren, phía đông thủ đô Amsterdam) - cho biết bảo tàng cảm thấy "tức giận, sốc và buồn" trước sự việc diễn ra trước bình minh ngày 30/3, AP cho hay.

Ông Van Os cho biết tác phẩm bị trộm là bức "Vườn cha xứ ở Neunen vào mùa xuân", ra đời năm 1884. Đây là một trong các tác phẩm được Van Gogh vẽ trong thời gian ở tại nhà của cha ông.

Bức tranh có giá trị ước tính từ 1 đến 6 triệu euro, theo truyền thông địa phương. Cảnh sát cho hay trộm đã đột nhập vào bảo tàng vào khoảng 3h15 bằng cách phá cửa kính phía trước.

Tác phẩm "Vườn cha xứ ở Neunen vào mùa xuân" của Van Gogh. Ảnh: Groninger Museum.

Một điều trùng hợp ngày 30/3 cũng là ngày sinh của Van Gogh (1853-1890) cách đây 167 năm.

Giá trị của tác phẩm, vốn được mượn để trưng bày từ bảo tàng Groninger ở thành phố Gronigen của Hà Lan, chưa được công bố ngay. Cảnh sát đang điều tra vụ trộm

Trước khi đóng cửa vì dịch virus corona, bảo tàng Singer Laren tổ chức triển lãm mang tên "Mirror of the Soul" (Tấm gương của tâm hồn), trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ từ Toorop đến Mondrian, với sự hợp tác cùng bảo tàng quốc gia Hà Lan Rijkmuseum.

Cửa kính của bảo tàng được cho là bị kẻ trộm phá trong vụ trộm. Ảnh: AP.

Một số bảo tàng đã tuyên bố đóng cửa sau khi chính phủ Hà Lan ra lệnh cấm tụ tập hơn 100 người hôm 12/3.

Số ca nhiễm virus tại Hà Lan đã tăng lên đến 11.750 hôm 30/3, với 864 người tử vong.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tranh-van-gogh-bi-trom-tai-bao-tang-ha-lan-dung-ngay-sinh-danh-hoa-post1066550.html