Trang Nguyễn: Đưa độc giả về với thiên nhiên hoang dã

Gấu, cuốn đầu tiên của bộ sách tranh in màu Chang hoang dã của tác giả Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdung mới được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt. Kể câu chuyện về cô bé 8 tuổi trở thành nhà bảo tồn động vật hoang dã như thế nào, về hành trình Chang đưa chú gấu chó Sorya trở về với mẹ thiên nhiên ra sao, cuốn sách hướng đến độc giả nhí với mong muốn có nhiều trẻ nhỏ biết yêu động vật, muốn bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Và ngay trong tuần đầu ra mắt, 3.000 bản in đã được bán hết.

Sức hút của Chang hoang dã có lẽ bởi đây không phải là tác phẩm hư cấu, mà được viết, vẽ về đời thực của chú gấu Sorya và tác giả là người sáng lập và điều hành WildAct - một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam. Cô gái Hà Nội sinh năm 1990 ấy đã nỗ lực hết sức để theo đuổi ước mơ của mình. 16 tuổi, cô bắt đầu tham gia các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã, 17 tuổi viết cuốn sách về nhận dạng các loài linh trưởng của Việt Nam..., để rồi 28 tuổi được nhận giải thưởng Future for Nature dành cho các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế, lọt vào danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam, được chọn vào Top 5 giải thưởng “Phụ nữ của tương lai” khu vực Đông Nam Á của The Women of the Future Programme (Anh)...

Chang hoang dã không phải là cuốn sách đầu tiên của Trang Nguyễn. Năm 2018, cuốn sách Trở về nơi hoang dã của cô ra mắt đã tạo nên nhiều bất ngờ đối với bạn đọc. Trang Nguyễn viết về những gì mình đã trải qua, những gì mong muốn thực hiện, nhắn nhủ độc giả về hành động bảo vệ thiên nhiên. Với Trang, “thiên nhiên lặng thầm mà tràn đầy tình yêu thương và khát vọng”.

Gần 400 trang sách Trở về nơi hoang dã ghi lại hành trình 5 năm theo đuổi đam mê bảo tồn động vật hoang dã của Trang Nguyễn. Những trang viết vừa dí dỏm vừa xúc động, đôi khi nghẹt thở vì những gì cô đã phải đương đầu, đã nỗ lực vượt qua. Những chuyến phiêu lưu ở sâu trong rừng với các loài động vật hoang dã, những lúc đối mặt với những kẻ săn trộm, buôn bán động vật trái phép, những ngày “bất tiện” trong điều kiện không có nhà vệ sinh và nước sạch... từng làm Trang Nguyễn kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, nhưng những đôi mắt đen buồn phiền, đau khổ, sợ hãi và đầy cam chịu của các loài động vật cứ bám chặt lấy Trang, là động lực để Trang sẵn sàng đi đến “tận cùng của cuối cùng”.

Cuốn sách của Trang vô cùng cuốn hút độc giả, bởi lối viết giản dị nhưng đầy màu sắc. Facebook cá nhân của Trang hiện có hơn 3 vạn người theo dõi, đặc biệt là ở loạt bài viết 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho Trái Đất. Rất nhiều bạn trẻ sau khi đọc sách đã tìm đến Trang để học cách sống xanh, bảo vệ môi trường... Đó có lẽ là một phần lý do để Trang tiếp tục làm seri sách tranh Chang hoang dã.

Trong cuốn sách của mình, Trang trích dẫn câu danh ngôn khuyết danh “tôi không muốn phải bảo vệ thiên nhiên, tôi muốn tạo ra một thế giới mà thiên nhiên không cần phải bảo vệ”. Series sách tranh Chang hoang dã hướng đến các bạn nhỏ, hình ảnh Chang trong câu chuyện như một minh chứng cho thấy các cô bé, cậu bé hãy cứ nuôi dưỡng ước mơ, bởi nếu có quyết tâm thì ước mơ đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực như cô bé Chang 8 tuổi đã từng. Được biết, toàn bộ lợi nhuận từ series sách sẽ được Trang Nguyễn sử dụng vào các dự án bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Vân Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/970969/trang-nguyen-dua-doc-gia-ve-voi-thien-nhien-hoang-da