Trạm lưu giữ thời gian

Không ồn ào, không hào nhoáng, những tiệm sách cũ nằm lặng lẽ trong một góc phố nào đó tựa hồ một nếp gấp, một cánh cổng của thời gian. Nơi chỉ cần bước vào ngưỡng cửa, người ta có thể ngay lập tức quay trở về với thế giới của vài chục năm trước. Ở đó có mùi giấy cũ, có những trang sách ngả màu đang âm thầm kể lại ký ức của những người đã từng đọc, từng yêu những cuốn sách cũng như để nhắc người ta về một thói quen tìm sách giữa thời đại số.

Dấu thời gian giữa phố. Ảnh: Nhật Minh

Dấu thời gian giữa phố. Ảnh: Nhật Minh

Khách tìm đến tiệm sách cũ, vì thế, cũng mang theo những mục đích rất riêng. Có người đến để tìm lại một cuốn sách đã đọc từ thuở thiếu thời, để lần giở lại những trang giấy đã úa màu như chạm vào một thời đã xa. Lại có người đơn giản chỉ vì mê cái thứ mùi ngai ngái đặc trưng của giấy đã trải qua dòng dài thời gian, thứ mà sách mới chẳng thể nào có được.

Hay như chị Cẩm Nhung (sinh năm 1990, trú tại Hải Châu) lại chọn đến vì những điều bất ngờ ẩn giấu trong những chồng sách kê cao: “Mình rất thích sách, đặc biệt là sách cũ, cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ ghé mấy tiệm sách cũ để tìm sách. Với mình điều thú vị nhất ở đây là mình không bao giờ biết mình sẽ tìm được gì ở đó. Nó như một mối duyên mà cũng như một món quà bất ngờ cho mình vậy”.

Nhưng giữa thời đại công nghệ số, những tiệm sách cũ đã và đang đánh mất vị thế trong cuộc cạnh tranh văn hóa đọc. Những trang sách nhuốm màu thời gian nằm yên ắng nơi góc tiệm dường như đã chẳng còn đủ mạnh để cưỡng lại sự tiện lợi và nhanh chóng của thời buổi công nghệ lên ngôi. Những ký ức về việc trốn ngủ trưa, đội nắng chạy ra tiệm thuê truyện tranh hay chờ đợi từng cuốn tiểu thuyết mới… giờ đây chỉ còn trong chuyện kể của những thế hệ năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.

Những chồng sách cũ vì thế tồn kho ngày một nhiều, trong khi người tìm mua ngày một ít. Không ít sạp sách nay lặng lẽ biến mất.

Cũng có những tiệm sách tồn tại hàng chục năm, từng nổi tiếng là một trong 2 khu vực tập trung nhiều sách cũ nhất tại Đà Nẵng như khu vực góc ngã tư Hùng Vương - Ông Ích Khiêm (đối diện chợ Cồn) nay cũng dần thu hẹp.

Có nơi phải kinh doanh thêm những mặt hàng khác hoặc phải chuyển mình áp dụng mô hình kinh doanh mới kết hợp thêm các dịch vụ khác để duy trì và thu hút khách như mô hình cà phê sách cũ kết hợp workshop, souvenir...

Dẫu vậy, sách cũ sẽ không biến mất. Nó chỉ thay đổi cách tồn tại, chờ người hữu duyên tìm đến.

Có lẽ, cảm giác được chậm lại giữa một thế giới quá nhanh, được chạm vào những trang giấy đã đi qua nhiều bàn tay, được thấy mình trong những ký ức không hoàn toàn thuộc về mình chính là điều khiến những tiệm sách cũ còn sống được đến hôm nay.

Chính vì thế, những tiệm sách cũ vẫn sẽ ở đó chờ đón những người muốn rẽ vào để thấy lòng mình lắng lại giữa những chồng sách hoen màu như dấu ấn của một trạm lưu giữ thời gian. Để được kết nối theo một kiểu rất khác: không trực tuyến, không tức thời, nhưng sâu lắng và rất đỗi dịu dàng.

NHẬT MINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tram-luu-giu-thoi-gian-3338786.html