TP.HCM rộn ràng đêm Giáng sinh, xóm đạo đông nghẹt người
Đêm Giáng sinh ngày 24/12, TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ với ánh đèn, cây thông và những giai điệu thánh ca quen thuộc. Từ các xóm đạo lâu đời đến những nhà thờ, trung tâm thương mại sầm uất, dòng người nô nức xuống phố, cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc ấm áp của mùa Noel giữa lòng đô thị nhộn nhịp.
Khi những ánh đèn đường vừa kịp bừng sáng, TP.HCM cũng bước vào một đêm Giáng sinh rất riêng, rộn ràng, ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Dòng người chậm rãi đổ xuống phố, ai cũng muốn góp mặt trong khoảnh khắc đặc biệt của năm, để đi chơi Noel, chụp vài tấm hình kỷ niệm và tận hưởng bầu không khí lễ hội đang lan tỏa khắp thành phố.

Bất chấp cơn mưa lớn vào buổi chiều, dòng người vẫn tiếp tục đổ về vui chơi Noel từ sớm tối

Các điểm vui chơi, tham quan trang trí Noel luôn đông người vào tối 24.12

Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ xuống phố vui chơi trong đêm Giáng sinh

Từ các xóm đạo lâu đời, những nhà thờ quen thuộc cho đến các trung tâm thương mại sầm uất, Giáng sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Những con hẻm nhỏ được người dân gọi thân thương là “xóm đạo” bỗng trở nên lung linh hơn thường ngày. Cây thông Noel cao vút phủ đầy đèn LED, những hang đá được trang trí tỉ mỉ, các dây đèn nhiều màu sắc giăng kín lối đi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên từng gương mặt háo hức.

Không khí Giáng sinh lan tỏa khắp thành phố, từ xóm đạo, nhà thờ đến các tuyến đường trung tâm
Đi giữa không gian ấy, người ta dễ dàng bắt gặp tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ quán cà phê ven đường, từ những cửa hàng nhỏ, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình, nhóm bạn trẻ. Có người dắt theo con nhỏ, có nhóm bạn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cuối năm, cũng có những đôi tay nắm chặt nhau giữa dòng người đông đúc, tất cả tạo nên một bức tranh Noel rất đời, rất thành phố.

Tối 24.12, xóm đạo Phạm Thế Hiển, xóm đạo lớn nhất TP.HCM, tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của hàng ngàn người dân. Dù buổi chiều xuất hiện cơn mưa lớn, đến khoảng 19 giờ 30 phút, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đây. Càng về tối, lượng người càng đông, có thời điểm khu vực này gần như “kẹt cứng”, xe cộ di chuyển chậm giữa biển người đi chơi lễ.

Những con hẻm xóm đạo rực rỡ ánh đèn LED, trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân TP.HCM mỗi mùa Noel.

Không khí Giáng sinh cũng lan tỏa tại nhiều nhà thờ trong thành phố. Tại nhà thờ Tân Định, đêm nhạc thánh ca diễn ra trong không gian trang nghiêm nhưng ấm cúng. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa ánh đèn lung linh, mang đến cảm giác bình yên, khiến người tham dự như chậm lại một nhịp giữa nhịp sống vốn hối hả của đô thị.

Giáng sinh ở TP.HCM không chỉ rực rỡ ánh đèn, mà còn là dịp để người dân tận hưởng những khoảnh khắc bình yên cuối năm

Âm nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi, góp phần tạo nên không khí lễ hội rộn ràng giữa lòng đô thị

Giữa phố xá đông đúc, Giáng sinh ở TP.HCM không chỉ là ánh sáng hay trang trí rực rỡ, mà còn là dịp để người ta tìm thấy niềm vui giản dị: được xuống phố, được ở bên người thân, và cùng nhau khép lại một năm bằng những khoảnh khắc ấm áp, an lành.












