TP.HCM: Hồi sinh sau đại dịch

Một mùa Xuân nữa lại đến, sắc xuân tràn ngập mọi lối, TP.HCM đang 'hồi sinh' sau đại dịch. Không ai nghĩ, một Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước lại có ngày 'bệnh nặng' như thế. Năm tháng với cả nỗ lực hết mình của hàng vạn y bác sĩ cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đã đem sự bình an đến cho thành phố. Và nhịp sống bình thường mới, nhịp sống mang sắc thái khỏe khoắn, lạc quan đã dần quay lại với thành phố mang tên Bác - thành phố của những ước mơ.

Qua ngày “giông bão”

Đến nay, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến hơn 500.000 người Sài Gòn nhiễm bệnh và khoảng 20.000 ra đi mãi mãi. Thời cao điểm nhất có ngày số bệnh nhân nhiễm bệnh lên đến hơn 8.000 người và khoảng 340 người tử vong. Từ tháng 6 đến tháng 9/2021 là những tháng ngày nhiều cảm xúc nhất đối với người dân thành phố. Một không khí đau thương mất mát bao trùm, cả thành phố có trên 1.500 trẻ em mồ côi sau dịch. Nhiều người mất việc làm, mất kế mưu sinh, bị ảnh hưởng tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài, nhiều thời điểm người dân thiếu thực phẩm vì đứt gãy chuỗi cung ứng.

Người dân thành phố đã trải qua một thời gian dài chưa từng có với nhiều cấp độ giãn cách khác nhau (Chỉ thị 15, 15+, 16, 16+, 19…). Từ 0h ngày 23/8/2021, TP.HCM quyết liệt thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Ban đầu, chỉ dự kiến trong 2 tuần nhưng sau đã kéo dài nhiều tuần nữa. Rồi quân đội, công an chi viện thiết lập thêm các chốt kiểm soát người đi lại, vận chuyển lương thực thực phẩm và xây dựng vận hành các trạm y tế lưu động. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố và sự đùm bọc phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, người Sài Gòn dần vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống bình thường mới.

Ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết: Chỉ trong thời gian rất ngắn (14 ngày) thành phố đã thiết lập được 32 bệnh viện dã chiến (42.798 giường) và chuyển công năng 64 bệnh viện (17.062 giường), trong đó có 10 bệnh viện thuộc tầng 3 và 86 bệnh viện thuộc tầng 2; thành lập Trung tâm Điều phối đầu tư cơ sở vật chất cho các giường bệnh, trong đó có nhiệm vụ điều phối, bố trí hệ thống oxy giường bệnh hợp lý cho các tầng điều trị, bổ sung nguồn oxy cho các bệnh viện. Đến nay, thành phố có tổng cộng 117 bồn oxy với tổng dung tích 866 m3 với số giường có oxy là 13.000 giường.

Có thể nói, đây là một cuộc chiến đặc biệt chưa hề có tiền lệ, không có tiếng súng, chỉ có tiếng máy thở nhưng mức độ khốc liệt, bi hùng của nó không hề kém những cuộc chiến tranh mà dân tộc ta đã từng trải qua. Rồi đỉnh dịch cũng qua đi, niềm lạc quan, hy vọng, khi các con số chậm lại, giảm dần rồi sau cùng là niềm hân hoan trong ngày thành phố bắt đầu kế hoạch bình thường mới trở lại.

Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, rồi bầu trời đã hửng sáng, mây mù đang dần tan và những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Một bác sỹ chi viện cho TP.HCM khi chia tay đã nghẹn ngào: “Tôi sẽ gìn giữ những ký ức về những ngày tháng bi hùng trong tâm trí và sẽ luôn mang theo trong lòng tình cảm nồng ấm mà Sài Gòn đã dành cho chúng tôi. Nhất định một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại, nhưng không phải là để chiến đấu “một cung đường, hai điểm đến” nữa, mà là để đi dạo giữa đường hoa Nguyễn Huệ, ngắm nhìn một Sài Gòn trẻ trung năng động, để cảm nhận thứ đặc sản đặc trưng nhất của Sài Gòn là tình người”.

Thích ứng an toàn để phục hồi kinh tế

Để triển khai có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ. Thành phố đã đề ra chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN”.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết 6 giải pháp trọng tâm chống dịch Covid-19 trong tình hình mới là: Bao phủ vaccine, kiểm soát cảnh báo dịch bệnh, quản lý chăm sóc F0 tại nhà, điều trị F0 tại bệnh viện, truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, nâng cao năng lực phòng chống dịch, nhất là năng lực của hệ thống y tế cơ sở.

Đồng thời, thành phố cũng triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, tập trung hỗ trợ DN phục hồi sản xuất, kinh doanh và triển khai các chương trình phát triển kinh tế. Chương trình phục hồi kinh tế của thành phố được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 trong năm 2022, giai đoạn 2 từ 2023 - 2025. Trong đó, trong năm 2022 tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục lại sự gãy đổ của chuỗi sản xuất, giúp cho DN tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, nhất là DN ngành Du lịch bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua; Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị gắn với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn để hấp thụ có hiệu quả các nguồn vốn; Tập trung nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng giao thông như tuyến Metro số 1, Metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3…

Bên cạnh đó, thành phố cũng xác định và hướng đến phát triển bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường, nhất là thích ứng an toàn với dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Tận dụng tối đa mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế số; chú trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố.

Ông Lê Hòa Bình nhớ lại thời khắc cam go nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021: “Thời khắc đó, Ban Thường vụ Thành ủy không nghĩ là có thể vượt qua được khó khăn. Bởi chưa bao giờ thấy ống dẫn oxy to như ống thoát nước thải. Chưa thấy ở đâu như TP.HCM mà khi thức dậy nghe được tất cả tiếng nói từ các vùng miền đất nước. Rồi ATM gạo, gian hàng không đồng, gian hàng ai cần thì lấy... Thành phố phải làm gì để xứng đáng niềm tự hào đó, lãnh đạo thành phố luôn suy nghĩ phải làm gì và cần làm gì để xứng đáng với những điều đặc biệt của thành phố. Năm 2021 đã vượt qua với hơn 200% sức lực thì năm 2022 sẽ phải làm để xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân”.

Một mùa Xuân nữa đầy sắc hoa đã khoe nở, hy vọng rằng, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và hơn 10 triệu người dân, bước sang năm mới, thành phố sẽ khỏe khoắn, sẽ phát triển mạnh và đứng vững trước mọi gian nan, thử thách. Và rồi, trong nhiều năm tới, thành phố mang tên Bác sẽ vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước, sẽ vẫn là điểm đến nổi tiếng cho du khách nước ngoài. Và Sài Gòn đã hồi sinh sau bao ngày “lâm trọng bệnh”.

Cao Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/tphcm-hoi-sinh-sau-dai-dich-325462.html