Trưa 4/9, người thân cùng người dân địa phương nghẹn ngào tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đồng Nai về quê Nghệ An an táng. Con hẻm nhỏ chìm trong nước mắt.
Khoảng 14 giờ ngày 4-9, người thân, hàng xóm và người dân đã đến tiễn đưa thi thể chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con là cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (2 tuổi), là các nạn nhân trong vụ sát hại xảy ra tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai về quê Nghệ An lo hậu sự.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 3-9 trên địa bàn xã Bình Minh (thành phố Đồng Nai) khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương đều cùng trong 1 gia đình, UBND xã Bình Minh đã kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân; đồng thời nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xử lý vụ việc, bảo đảm an ninh, trật tự và ổn định tình hình tại khu dân cư.
Người cha ở Nghệ An dự định sẽ vào Đồng Nai thăm các con, cháu. Nhưng chuyến đi ấy chưa kịp thực hiện, ông đã phải vào đón 3 người thân trong chiếc quan tài về quê với nỗi đau xé lòng.
Nhận tin dữ lúc rạng sáng, 6 người thân từ Nghệ An lập tức lên máy bay vào Đồng Nai. Vượt hơn 1.000 km, họ không vào để đoàn tụ mà để lo hậu sự cho con dâu và hai cháu nhỏ, đồng thời chăm sóc người con trai đang nguy kịch trong bệnh viện.