Tôi cay đắng khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với đứa trẻ lạ trong siêu thị

Khi biết thân thế thật sự của đứa trẻ, tôi chết lặng. Một cảm giác đau đớn, tổn thương đến tận cùng.

Tôi lấy chồng xuất phát từ tình yêu. Chồng tôi là người đàn ông chín chắn, ít nói nhưng sống có trách nhiệm. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đã có công việc ổn định, thu nhập cũng thuộc mức khá. Chồng tôi là cả nên sau đám cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng khang trang.

Sau gần 2 năm về làm dâu nhà chồng, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng nhìn chung vẫn tốt đẹp. Một phần vì tôi làm ra kinh tế, phần khác vì tôi tự nhận mình cũng sống biết điều, luôn nhận phần thiệt về mình để mọi chuyện được vui vẻ, yên ấm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, tôi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5 và luôn nhận được sự quan tâm của chồng cũng như bố mẹ chồng. Mẹ chồng hay nấu những món bổ dưỡng tốt cho bà bầu và em bé cho tôi ăn.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp và tôi sẽ hạnh phúc chờ đón em bé chào đời, nào ngờ, cảnh tượng chứng kiến cách đây không lâu đã khiến niềm tin về một tương lai tốt đẹp trong tôi như sụp đổ.

Hôm đó, tôi thấy hơi mệt nên xin nghỉ làm sớm, về ghé qua siêu thị cách nhà không xa để mua ít sữa và đồ ăn vặt cho bà bầu. Khi đang ở quầy sữa, tôi thoáng thấy bóng ai giống mẹ chồng. Nghĩ bà cũng đi siêu thị mua đồ nên tôi định tiến lại gọi.

Thế nhưng, vừa được vài bước, tôi thấy một bé trai khoảng 3-4 tuổi chạy lại ríu rít nắm tay mẹ chồng tôi. Bà cũng vui vẻ xoa đầu thằng bé nói thích gì cứ chọn rồi bà mua cho.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Em gái chồng tôi vẫn học đại học, chưa lập gia đình, còn tôi thì đang mang bầu, vậy đứa bé kia là ai mà mẹ chồng tôi lại "chiều" đến vậy.

Để có thời gian tìm hiểu nên tôi lùi lại để mẹ chồng không nhìn thấy mình. Tôi âm thầm quan sát hai bà cháu. Một lúc sau, mẹ chồng tôi thanh toán rồi nắm tay đứa bé đi ra ngoài, lên một chiếc taxi và đi về hướng đối diện đường về nhà tôi.

Vội đi theo chiếc xe đó khoảng 5-6 cây số, tôi thấy hai bà cháu xuống xe, đi vào một khu chung cư mini. Lúc đi ra, mẹ chồng tôi chỉ đi một mình. Và điều bất ngờ là chồng tôi lại là người đến đó đón mẹ về. Điều đó nghĩa là anh cũng biết về mối quan hệ của mẹ và đứa trẻ kia.

Buổi tối, tôi định hỏi chồng về đứa trẻ kia nhưng lại ngập ngừng, muốn tự mình điều tra cho rõ. Tôi quyết định không nói với chồng mà âm thâm mua 1 chiếc camera mini không dây gắn ở ngoài tầng 3 phòng tôi, hướng thẳng xuống sân. Mục đích là để xem trong lúc tôi vắng nhà, đứa trẻ kia có xuất hiện ở nhà chồng tôi không.

Quả thật, khoảng 3 ngày sau, khi tôi đi làm không lâu, tôi phát hiện đứa trẻ ấy lại đến chơi với bố mẹ chồng tôi. Và điều khiến tôi điếng người là chồng tôi chính là người chở đứa trẻ đến và anh xưng bố với cậu bé.

Không giữ được bình tĩnh, tôi lập tức về nhà trước sự sững sờ của bố mẹ và chồng tôi. Có lẽ biết không giấu được thêm nữa, chồng thừa nhận đứa trẻ ấy là con riêng của anh với người yêu cũ.

Họ chia tay để cô ấy đi du học, tưởng không còn liên lạc nữa, nào ngờ, nửa năm trước, cô ấy về và mang theo đứa bé. Gia đình anh đã xét nghiệm ADN và xác định nó đúng là con của anh.

Tôi chết lặng. Một cảm giác bị phản bội, tổn thương đến tận cùng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là việc anh có con riêng, mà là cảm giác bị lừa dối suốt nửa năm qua.

Tôi hoang mang tột độ. Dù tình cảm dành cho chồng vẫn còn, nhưng tôi không biết liệu mình có đủ bao dung để chấp nhận một đứa trẻ là kết quả của mối tình trước của chồng hay không? Giờ tôi nên làm thế nào đây khi đứa con trong bụng đang ngày càng lớn dần?

D.N

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-cay-dang-khi-chung-kien-hanh-dong-cua-me-chong-voi-dua-tre-la-trong-sieu-thi-172250615172303834.htm