Tộc người "say" và vòng luẩn quẩn giữa đại ngàn
Hanoinet - Vượt qua hàng trăm con suối, hàng chục quả đồi để trốn chạy quan quân truy đuổi, cuối cùng, tộc người Đan Lai cũng tìm được nơi trú ẩn trong những hang động. Giữa cánh rừng già đại ngàn, bên dòng sông Giăng, một tộc người bỏ xứ bắt đầu tìm cách để sinh tồn và bảo vệ nòi giống.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=96679
Tin mới
Chiều 25-7, chư hành giả an cư thuộc 10 trường hạ trên địa bàn phường Phú Mỹ và Tân Hải đã vân tập về tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, TP.HCM) tham dự buổi chia sẻ chuyên đề về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Hơn bốn thập kỷ sau khi ngã xuống nơi chiến trường Vị Xuyên, những người lính năm xưa đã trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân. Hôm nay, trên chặng đường hơn 40 km từ thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Tuyên Quang), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân lặng lẽ đứng hai bên đường đón các anh trở về.
Chiều 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
Tiếp nối truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, chiều 25/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành kính dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026) và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, VKSND khu vực 3, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức trong đơn vị.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng và thăm gia đình có công với cách mạng.
Trước chuyến về nguồn Quảng Trị dịp 27/7, cựu binh Nguyễn Xuân Sơn trải lòng về ký ức hào hùng của thời quân ngũ và hành trình đưa quế Trà My chinh phục thế giới.








