Tình người trong cơn mưa

Khoảng 6h ngày 7-9, chị Khuyến ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lái xe máy đưa hai con đến Trường Tiểu học Sơn Đồng. Ra khỏi cổng chừng 300m, trời ập mưa rất to. Chị Khuyến dừng lại lấy áo mưa trong cốp xe ra che mưa, nhưng chiếc áo hơi nhỏ không thể trùm hết ba mẹ con.

Trong lúc chị đang loay hoay tìm cách che chắn cho con, thì có một bà cụ mặc chiếc áo màu nâu, cầm chiếc ô đi đến:

- Cháu ơi, lấy áo mưa của bác mặc vào cho con đi học kẻo chậm giờ nhé!

Chị Khuyến chưa kịp nói gì thì bà cụ đã lấy chiếc áo mưa mỏng còn rất mới và nói:

- Cháu không phải trả lại đâu, có đáng là bao, khi chiếc áo giúp cho con trẻ đến trường an toàn.

Chị Khuyến chào bà cụ rồi đi tiếp, đưa con đến trường. Ông Thành nhà bên đường chứng kiến cảnh này bày tỏ với Người Xây Dựng: Tình người trong cơn mưa thật là đẹp. Ra đường nếu ai gặp khó mà có những người như bà cụ này giúp đỡ thì xã hội ta thanh lịch, văn minh biết bao nhiêu.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/978215/tinh-nguoi-trong-con-mua