Tình làng nghĩa xóm

Sáng 8-6, thấy trời hửng nắng, bà Vân ở thôn Hà Hồi (xã Hồng Vân) mang hơn mười bao tải thóc trong kho ra sân phơi. Đến chiều, đang chơi cùng đứa cháu nhỏ trong nhà, bà Vân thấy trời trở gió, mây đen kéo đến nên vội ra sân gom thóc.

Vừa cào được mấy lượt thì bắt đầu có hạt mưa, bà Vân luống cuống chưa biết xoay xở thế nào. Đúng lúc này, chị Thoa là hàng xóm đi ngang qua thấy vậy liền chạy vào sân giúp. Hai cậu thanh niên trong xóm đi ngang qua cũng vội vào hỗ trợ.

- Để chúng cháu giúp bác cho nhanh ạ! - một cậu thanh niên nói.
Cậu thanh niên khác ngoái ra cổng nói lớn:

- Mấy cậu ơi, vào đây dọn thóc giúp bà Vân đi! Nhanh lên kẻo mưa to thì không kịp dọn.

Lập tức, mấy cậu thanh niên khác ở gần đó cùng chạy vào sân giúp bà Vân xúc thóc, đóng bao. Chỉ chưa đầy 10 phút, mọi việc đã hoàn thành. Những bao thóc được đóng gọn, đưa vào kho. Lúc này, mưa mới nặng hạt dần, rồi mưa to như trút nước.

Nhìn những bao thóc khô ráo được cất gọn, bà Vân thấy lòng nhẹ nhõm. Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Vân cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của chị Thoa và các cháu thanh niên trong xóm thì có lẽ toàn bộ thóc của nhà bà đã ướt hết. Câu chuyện nhỏ nhưng mang đến những hình ảnh đẹp đẽ về một nông thôn bình yên, ấm cúng, đong đầy tình làng nghĩa xóm với những con người biết đoàn kết, giúp đỡ nhau.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-lang-nghia-xom-1210674.html