Tình cảm gửi lại trong dân

Những khuôn mặt tươi cười, cái ôm thân thiết, bắt tay thật chặt là hình ảnh thường thấy giữa bộ đội Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) và người dân, dù là ở nơi các anh đóng quân lâu dài hay chỉ đến thực hiện nhiệm vụ trong thoáng chốc. Bởi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 đều xác định rất rõ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, không gì quan trọng hơn việc xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc, đắp bồi tình cảm quân dân bền chặt.

Thượng tá Trần Đình Công, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 25 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong điều kiện khó khăn, vất vả. Nhờ có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, đơn vị mới có thể hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 25 thăm hỏi, tặng quà người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 25 thăm hỏi, tặng quà người dân trên địa bàn.

Thấu hiểu vai trò quan trọng xây “thế trận lòng dân”, Lữ đoàn Công binh 25 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận bằng việc cụ thể vào từng nội dung, hình thức hoạt động; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của nhiều người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đơn vị đã trích kinh phí để hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời vận động thêm các tổ chức, cá nhân hảo tâm để trao hàng trăm phần quà tới người dân ở tỉnh Vĩnh Long. Những phần quà không lớn về vật chất, nhưng ấm áp tình người, giúp đồng bào vơi bớt nhọc nhằn, thêm niềm tin vào cuộc sống.

Hằng năm, Lữ đoàn đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại những địa bàn khó khăn. Nơi các anh đến, những tuyến đường nông thôn lầy lội, những bờ sông sạt lở, những con rạch tắc nghẽn dòng chảy... đã được gia cố, khơi thông bởi bàn tay người lính công binh. Điều ấy minh chứng cho tinh thần “ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội”. Lữ đoàn còn tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân; tổ chức giao lưu văn nghệ, phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới; trao quà tặng người dân; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; chăm lo Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh... Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn vận dụng linh hoạt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là một quân nhân mà còn là một tuyên truyền viên, một người bạn, người con của nhân dân. Chị Phạm Thiên An, người dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nói: “Bộ đội Lữ đoàn Công binh 25 cư xử rất lịch sự, đúng mực. Có hôm thấy mấy chú làm việc vất vả quá, tôi đem nước và hoa quả ra mời mà các chú vẫn khéo từ chối. Nói mãi các chú mới chịu nhận cho”.

Từ những điều bình dị ấy, hình ảnh người lính công binh của Lữ đoàn Công binh 25 ngày càng trở nên gần gũi, thân thiết, như một điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo "thế trận lòng dân" vững chắc, giữ vững ổn định chính trị.

Bài và ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tinh-cam-gui-lai-trong-dan-835900