Tin vào người trẻ

Mẹ ơi, tối nay con không về nha!/ Hi ba, mẹ lại ăn cơm một mình!...

Trước đây, mỗi lần đọc tin nhắn của con như vậy, gần như các ông bố, bà mẹ đều tức tốc gọi điện gặng hỏi bằng được: “Vì sao con không về nhà ngủ? Vì sao con không ăn cơm nhà?”. Vô số câu hỏi và cũng có nhiều câu trả lời được đưa ra, nhưng tựu chung là sự không hài lòng của ba mẹ về việc con vắng nhà, con không ăn cơm cùng ba mẹ...

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi theo kịch bản không ai có thể tưởng tượng được. Khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện cũng là lúc các bậc phụ huynh nhận được nhiều tin nhắn của con cái thông báo chưa thể về nhà hôm nay... Đứa con trước đây với nhiều “tật xấu” như thức khuya, dậy muộn, ít quan tâm đến chuyện xung quanh, lười việc nhà... giờ đây đã khác hẳn. Trong trang phục áo xanh thanh niên tình nguyện, con trở thành người thanh niên hết mình với cộng đồng, hăng say, nhiệt tình dấn thân, không quản khó khăn. Đến nỗi, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phụ huynh lập nhóm để trao đổi về sự lột xác đến ngỡ ngàng của con. Có phụ huynh bật khóc vì xúc động, mừng vì nhìn thấy con trưởng thành trong bộ đồ xanh đi chống dịch. Giữa cái nắng chang chang ở quốc lộ - cái nắng mà trước đây con chỉ thấy đã rùng mình vì “nắng chảy nhựa đường thế sao mấy anh công nhân vẫn làm việc được?”, vậy mà giờ đây con tất bật làm nhiệm vụ đo thân nhiệt của người đi đường tại điểm chốt trên quốc lộ. Cái dáng người bé xíu, nhiều lúc phải rướn lên mới đưa được máy đo thân nhiệt tới trán những người đàn ông cao lớn. Ôi sao thấy thương mà cũng mừng đến lạ vì con đã trưởng thành.

Thời gian qua, khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, những câu chuyện như trên nhiều như hoa mùa xuân nở rộ, mà câu chuyện một sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y dược thành phố Đà Nẵng giấu ba, mẹ đi tình nguyện chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng lý do “đăng ký một khóa học tiếng Anh tập trung”. Cuối cùng con bị “bại lộ” khi chăm sóc bệnh nhân Covid-19 là một người quen trong gia đình. Thế nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ với lời động viên: “Con cố gắng giữ sức khỏe. Ba mẹ tự hào về con!”, đến lúc này, cô con gái mới vỡ òa: “Con yêu ba, mẹ!”. Hoặc như câu chuyện một nam sinh lớp 12 ở Sơn Trà, cả ngày cùng các bạn bốc vác hàng chục tấn rau, củ, quả phục vụ bà con khu vực cách ly trên địa bàn quận, vậy mà gần khuya vẫn gọi điện về nhà: “Mẹ ơi, chỉ con cách nấu chè bắp với. Tối nay tụi con nấu chè bắp để bồi dưỡng cho mấy chú, mấy anh làm việc tại các chốt trực”.

Với những ai đã và đang làm công tác Đoàn, phong trào thanh niên, điều trăn trở nhất và cũng khó thực hiện nhất là làm sao tập hợp được thanh niên. Các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn sau những giờ học tập, làm việc. Vì vậy, việc tập hợp họ để sinh hoạt Đoàn hay tham gia các hoạt động vì cộng đồng luôn gặp khó khăn. Thế nhưng, khi Covid-19 xuất hiện, đông đảo thanh niên tự nguyện tham gia các hoạt động này. Theo con số thống kê chưa đầy đủ từ Thành Đoàn, chỉ riêng trong đợt dịch lần thứ tư, có trên 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động chống dịch.

Thực tế này nói lên rất nhiều điều mà những người làm công tác Đoàn và phong trào thanh niên nên suy nghĩ. Tham gia công tác phòng, chống dịch không phải là hoạt động phong trào bề nổi. Đó là cuộc chiến rất gian nan, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Ấy vậy mà các bạn trẻ vẫn nhiệt tình tham gia với tinh thần, thái độ rất đáng hoan nghênh. Vì vậy, muốn thu hút, tập hợp thanh niên, các tổ chức Đoàn cần có định hướng rõ ràng, đặc biệt hoạt động phải mang tính thực tế cao và thiết thực với đời sống xã hội. Được như vậy, tự thân hoạt động của Đoàn sẽ có sức hút với các bạn trẻ.

Đặt niềm tin vào các bạn trẻ, chúng ta sẽ có được những công dân gương mẫu, sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

THANH VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202109/tin-vao-nguoi-tre-3889104/