Hành trình 12 năm đi tìm sự thật và cái kết đẹp từ bản án

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 1-Hà Nội vừa mở phiên họp giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận hai tên gọi là cùng một người, đồng thời xác định quan hệ mẹ-con của hai liệt sĩ. Vụ án được mở theo tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm khởi kiện vì lợi ích công của Viện Kiểm sát nhân dân.

Hành trình hơn 12 năm đi tìm sự thật và niềm vui ngày hồ sơ liệt sĩ được thống nhất

Hơn 12 năm đi tìm lời giải cho một khác biệt trong hồ sơ của người bà đã khuất, ông Phạm Hữu Nam từng nhiều lần tìm đến các cơ quan, địa phương với mong muốn làm sáng tỏ sự thật. Hành trình ấy cuối cùng đã có một cái kết trọn vẹn khi Tòa án xác định hai tên gọi là cùng một người và công nhận cụ Nguyễn Thị Trái (tức Nguyễn Thị Ngô) là mẹ của hai liệt sĩ.

Từ tên gọi trong hồ sơ không thống nhất đến sự thật về mẹ của hai liệt sĩ

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, ngày 12/9, TAND khu vực 1 - Hà Nội tổ chức phiên họp sơ thẩm giải quyết vụ việc dân sự, xem xét yêu cầu công nhận hai tên gọi cụ Nguyễn Thị Trái và Nguyễn Thị Ngô là cùng một người, đồng thời xác định cụ Nguyễn Thị Trái là mẹ đẻ của hai liệt sĩ Phạm Ngô và Phạm Văn Hữu.