Mưa lũ những ngày cuối tháng Tám khiến hành trình trở lại trường của các giáo viên miền núi Nghệ An thêm nhọc nhằn. Đường trơn trượt, sạt lở, khe suối dâng nước, có nơi các cô phải đi bộ hàng giờ để kịp đến điểm trường chuẩn bị công tác đón học sinh trong năm học mới.
Trên đường đến các điểm trường mầm non ở bản lẻ xã Mỹ Lý (Nghệ An), nhiều giáo viên đã vất vả vượt qua những chặn đường đầy gian nan nguy hiểm.
Nước lũ dâng mấp mé trường học, mố cầu độc đạo có nguy cơ sập khiến việc đến các điểm lẻ của giáo viên Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (Nghệ An) gặp muôn vàn trắc trở, hiểm nguy.