Rối loạn lo âu tuổi học đường, khi áp lực âm thầm trở thành bệnh lý

Từng nhiều năm là học sinh giỏi, đỗ vào trường cấp 3 mơ ước, nữ sinh 16 tuổi vẫn thường xuyên lo sợ, mất ngủ, chán ăn, học tập sa sút và mất kinh ba tháng. Sau khi loại trừ các bệnh lý thực thể, người bệnh được chẩn đoán rối loạn lo âu.

Học để lọt tốp đầu lớp chọn: Nữ sinh Hà Nội rơi vào trầm cảm

Không bị bố mẹ ép học, nữ sinh lớp 8 vẫn tự đặt mục tiêu phải vào tốp 5, tốp 10 của lớp chọn nên liên tục ép mình học thật nhiều. Những đêm mất ngủ, lo âu kéo dài khiến em không thể tiếp tục chịu đựng, từng tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu.